Em bây giờ đang mang bầu 32w rồi . sắp sinh rồi em chả biết phải làm sao nữa T.T Thật sự em rất muốn ly hôn ngay bây giờ ! nhưng rồi lại nghĩ con mình sẽ ra sao ... bla bla . ngày nào cũng khóc , cũng thấy nhục , thấy khổ cho mẹ mình nữa :(. từ khi cưới đến giờ chồng em ngày nào cũng đi chơi điện tử từ sáng đến tận 5h chiều mới vệ, em chả hiểu cái trò đấy thì có gì hay mà suốt ngày chơi thế . Em bảo ở nhà không cho đi thì lại đánh rồi chửi em ! em gọi điện cho mẹ chồng thì bà ý chả nói gì , cũng chả đả động gì . chỉ bắt em gọi điện hỏi thăm bà bác ( chị của mẹ chồng em ) đang nằm viện phải mổ chân . Em kệ em không gọi T.T giờ em chỉ muốn ly hôn ngay . Em không thể chịu thêm được nữa . Các mẹ cho em lời khuyên với . chứ sắp sinh rồi mà ngày nào cũng thế , Em thấy mệt mỏi !