Cả nhà ơi, bé Mon nhà mình đươc 24 tuần rưỡi rồi, mà mấy hôm nay nghịch lắm, cứ sáng sáng là đạp lụp bụp suốt, đòi ba mẹ kể chuyện cho nghe. Nếu nghe tiếng nói thì bé nằm im thin thít à. Còn không bé cứ quậy hoài vậy đó. Bé còn biết đùa giỡn nữa, cứ lấy tay chọc chọc vào chỗ nào, là bé sẽ đá lại vào ngay chỗ ấy. yêu lắm cơ. Ba bé mê lắm, suốt ngày cứ trông bé thức để đùa với con.
Mình post bài lên hỏi thử xem có mẹ nào tương tự mình không, chứ khoe với người nhà thì bảo là tại mê con quá nên tưởng tượng, chứ mình thấy tuổi thai này là bé biết nghe (dù chưa hiểu) rồi, mấy mẹ nhỉ? Mẹ nào lỡ click vào xem bài thì cho mình ý kiến với nha. Hihi. Cám ơn mấy mẹ nhìu nhìu nhìu.