Mình đưa thông tin trường hợp của mình lên một chủ đề mới để mong các mẹ chia sẻ và có kinh nghiệm thì chỉ cho mình với nhé.


Mình mang thai lần đầu thì bị thai lưu ở tuần 12. Lần này có lại mừng quá đi, bác sĩ siêu âm nói là bé trai, vui chưa được bao lâu thì...


Khi thai được 06 tháng, đi siêu âm 4D bác sĩ phát hiện ra trong bụng em bé có dịch khoảng 12mm. Bác sĩ nói rất xấu vì nếu dịch


nhiều tràn lên phổi và tim sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà đáng buốn nhất là ở Việtnam không có bác sĩ hay bệnh viện nào chữa được


bệnh cho em bé khi còn trong bụng mẹ. Bác sĩ còn nói trường hợp như thế này ở bệnh viện Từ Zũ chỉ biết để và theo dõi thôi chứ nó nhiều dịch


lên thì chịu bó tay. Bác sĩ có nói là ở Singapore người ta chữa được bệnh cho em bé bằng cách mổ nội soi qua thành bụng của mẹ và


hút dịch từ trong bụng em bé ra nhưng chi phí thì mấy chục ngàn đô và phải theo dõi cho đến lúc sinh. Mình không biết có mẹ nào có trường


hợp giống mình hoặc biết trường hợp giống mình thì chia sẽ kinh nghiệm cho mình với. Có khi nào tự dịch trong bụng em bé sẽ hết đi không.


Thứ hai tuần sau mình sẽ lên siêu âm lại xem thế nào, nếu tình hình xấu mình sẽ phải gởi kết qủa qua Singapore để được tư vấn. Mình rất cố gắng để an uống đầy đủ, vui vẻ và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến chứ không biết làm sao. Các mẹ cầu Trời Phật phù hộ cho mẹ con Alvin với nhé.


Mong được chia sẽ từ các mẹ có kinh nghiệm.