Chào các mẹ,


Các mẹ thông thái hãy tư vấn cho em với, cả tuần nay em quá mệt mỏi và lo lắng. Em không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.


Em đang mang thai tuần thứ 31. Nhưng thực ra em cũng không biết là tuần thứ bao nhiêu và kết quả siêu âm của bác sỹ cũng không làm em thấy tin cậy.


Em không nhớ ngày kinh cuối cùng vì kinh nguyệt của em ko đều, và lại có CKK > 35 ngày. Em chỉ nhớ là em có kinh lần cuối vào giữa tháng 5, đến tháng 6 em thấy chậm và đến ngày 24/6 (ngày này chuẩn vì em có xem lại đoạn chat với chồng còn lưu trên FB), sau khi chậm khoảng 5 hay 7 ngày gì đó thì em thử que thì thấy lên 2 vạch.


Ngày 10/7 em đi siêu âm ở phòng khám quốc tế Việt Minh - một phòng khám khá hiện đại ở Hoàng Mai, thì kết quả siêu âm ghi là em có thai 5 tuần, 4 ngày. Đến ngày 4/8, em đi siêu âm lại thì lại thấy ghi kết quả là 10 tuần (trong khi nếu tính theo lần siêu âm đầu tiên thì mới chỉ được 9 tuần), ngày dự sinh: 2/3/2015. Đến tuần 12, em có đi siêu âm và đo độ mờ da gáy thì kết quả là 1,3mm. Em yên tâm nên ko làm Tripple Test hay Double Test.


Ngày mùng 5/11, em bắt đầu chuyển sang siêu âm chỗ bác sỹ Đức Hùng - bệnh viện Việt Nhật, bác sỹ đo và bảo thai được 22 tuần, mọi kết quả đều bình thường, trừ việc bác sỹ nói em có nguy cơ tiền sản giật do chỉ số động mạnh tử cung trái cao (0,76). bác sỹ kê thuốc và em uống đều đặn. Bác sỹ nói vì em bị động mạch tử cung trái cản trở dinh dưỡng từ mẹ vào con nên con em sinh ra sẽ bị nhẹ cân hơn các bé khác. Nếu em thuốc và cố gắng kiểm soát huyết áp thì cùng lắm con cũng chỉ được 2,8 - 3kg.


Ngày 3/12, kết quả ghi thai ở tuần thứ 25, các chỉ số: ĐKLĐ: 67mm. CDXĐ: 35mm, cân nặng: 616gr


Ngày 7/1/2015, kết quả ghi thai 30 tuần 2 ngày (+/- 10 ngày), các chỉ sổ: ĐKLĐ: 76mm, CDXĐ: 43mm, cân nặng: 1046gr (+/-10%). Bác sỹ kết luận: chi ngắn và yêu cầu em sang bên bác sỹ Tú ở Hào Nam để đo lại cho chắc chắn.


Em qua đó thì kết quả ko lệch nhiều: CDXĐ: 45mm, cân nặng: 980gr, ĐKLĐ: 76mm và bác sỹ cũng nói: chi ngắn, thai nhi phát triển chậm. Nhưng bác sỹ nói có thể do em thấp (em có chiều cao khiêm tốn: 1,5m, chồng: 1,76m)


Em lo quá nên sáng hôm sau đến Phụ sản TW siêu âm thì bác sỹ đo chênh lệch nhiều, khiến em phát hoảng:


đklđ: 73mm, CDXĐ: 40mm, cân nặng: 864gr. Kết luận: ngắn tứ chi, chuyển hội chẩn và tư vấn trung tâm chẩn đoán trước sinh.


Sáng hôm sau em đi siêu âm lại ở phòng hội chẩn thì kết quả: ĐKLĐ: 76mm, CDXĐ: 40mm, cân nặng: 1009gr. kết luận: chi ngắn, thêm cái nữa là thiểu ối. Em đã khóc nức nở. :((


Yêu cầu cho nhập viện để chọc ối, nhưng vì em bị thiểu ối nên ko thể chọc ối được, bác sỹ yêu cầu nhập viện nằm theo dõi. Em đã nộp tiền vào viện rồi nhưng lại xin ra vì bàn cùng anh xã thì thấy là nếu giờ nằm viện thì cả ngày cũng chỉ lên đo tim thai và đo chỉ số ối, rồi về nằm vạ vật cả ngày, ăn uống ko đầy đủ. Em biết là con em bị dinh dưỡng kém nên em đang lên kế hoạch tăng cường tẩm bổ hơn để 2 tháng cuối này cứu vãn cho con lớn nhanh hơn. nếu em vào viện nằm 2 tuần, bệnh viện đông đúc, rét mướt thế này, ăn uống trong viện ko đảm bảo, biết đâu con chẳng làm sao mà vì nằm viện, con lại suy dinh dưỡng thêm. E cũng nói thêm là lúc em gặp bác sỹ khám thai đưa kết quả siêu âm và xin nhập viện thì bác sỹ còn bảo là ối ít nhưng chưa đến mức phải nhập viện, bác sỹ gọi điện tứ tung lên khoa sản xem có phải nhập viện ko, mấy bác sỹ kia cũng ko biết có nên cho nhập viện ko. Một hồi sau thì bác sỹ tặc lưỡi: thôi cứ cho nhập viện nhé. Em đã cảm thấy ko tin tưởng vào quyết định của họ. Cuối cùng em quyết định ký giấy và về nhà.


Em gọi điện cho bác sỹ Hùng thì bác sỹ nói là: "em ko cần phải nhập viện, nằm viện làm gì cho khổ, do cái động mạch tử cung của em có chút trục trặc nên dinh dưỡng hấp thụ vào con kém, thì lúc con em ra đời chiều dài xương đùi của nó khoảng hơn 60mm, nó sẽ thấp hơn những bé khác nhưng mình cho ăn uống đầy đủ và tập thể dục thì vẫn cải thiện kha khá. Em ko phải lo, nếu em muốn nhập viện cho yên tâm thì em quay lại Việt Nhật, anh cho em nhập viện."


Hôm sau em sang gặp bác sỹ, đưa bác sỹ xem toàn bộ kết quả siêu âm của bác sỹ từ trước đến nay thì bác sỹ lại nói: thôi anh khuyên chân thành là em nên quay lại phụ sản để nhập viện và chọc ối.


:((, em thực sự quá rối bời, mọi thông tin đều loạn lên. Em ko biết làm gì lúc này cả. Em và anh xã bắt đầu ngồi suy nghĩ và móc nối các thông tin thì e nghĩ rằng nếu so với số tuần tuổi thì CDXĐ của con em quá ngắn thật nhưng nếu so với cân nặng của con và ĐKLĐ thì ko phải là quá ngắn. Vì con em chậm phát triển hơn so với các bé khác ở cùng tuần tuổi thì đương nhiên các chỉ số của con cũng phải bé và ngắn theo (em có xem chỉ số của các bé khoảng 1kg, thì CDXĐ cũng trung bình là 48mm). Con em chắc theo gen mẹ nên chân ngắn, nhưng đâu đến mức ngắn dị dạng phải ko các mẹ? :((. Em biết đây là suy luận tự an ủi mình thôi, chứ thực ra em vẫn lo lắm.


BS Hùng còn nói là: anh tin là con em nó theo gen mẹ nên chân ngắn chứ ko phải ngắn do down hay dị dạng. trường hợp này chỉ khoảng 10% thôi. Nhưng theo anh em cứ nên đi chọc ối cho yên tâm, nếu có gì xảy ra thật thì phải bỏ thai.


Trời ơi, em thực sự ko thể bỏ con được, vì tính ra thì con em cũng khoảng 30 tuần rồi. Chưa kể, trên phụ sản TW họ nói nếu căn cứ theo ngày dự sinh của cái phòng khám lúc đầu em khám thì con em được 32 tuần rồi. :(


giờ nếu đi chọc ối thì phải 1 tuần nữa mới được chọc, 2 tuần sau mới có kết quả, như vậy con em cũng khoảng 34 - 36 tuần rồi, chọc ối cũng để làm gì đâu.


giờ em rất hoang mang, ko biết thực tế con mình được bao nhiêu tuần tuổi và có thực sự bất thường ko.


gia đình em ko có ai có tiền sử bị down hay dị dạng, sức khỏe 2 vợ chồng e đều rất tốt. Cháu là con đầu của em, em năm nay mới 26 tuổi. Trong suốt thai kỳ, em chưa cảm cúm hay sốt lần nào, vợ chồng em cũng ko có bệnh gì cả. Em ko bị nghén và ăn uống rất tốt. Hiện em đã tăng 10kg. Các chỉ số siêu âm của con đều rất tốt, ko có 1 vấn đề gì trừ cái chiều dài xương đùi và xương cánh tay.


Em hoang mang và lo sợ quá các mẹ ạ :((