Chào các chị!


Sau thời gian nghỉ ngơi em đã đi làm trở lại.


Ngày thứ 7 định mệnh đến, và thật sự không có phép lạ. Con em đã bỏ em đi. Em đã uống thuốc cho ra rồi, đau lắm ah, cả thể xác lẫn tinh thần. Em đã đối diện với chuyện ko may này đến 2 lần, cảm thấy bất hạnh lắm.


Chủ nhật tuần sau, em sẽ đi chùa để gửi con.


Em đang chờ sức khỏe ổn định để đi làm xét nghiệm, hy vọng tìm ra nguyên nhân để có biện pháp điều trị.


Vì muốn con đến phát điên, nên có kết quả em sẽ để cho có thai lại và cầu Trời Phật phù hộ lần này suôn sẽ, thuận lợi.


Em nhin các mẹ mặc đồ bầu mà ham lắm, mê lắm. Nhất định phải cố gắng để có con, có thật nhiều con!


Chồng em cũng mê lắm, tội thật!


Chúc các chi em vui khỏe, may mắn và hạnh phuc!