Các mẹ ơi em buồn quá. 28 Tết mà phải đi hút thai. Em bị thai lưu. 6 tuần đi siêu âm có tim thai mà 7 tuần đi sa không thấy tim thai nữa. Từ hôm qua em về chỉ khóc thôi, vừa đau, vừa thương con. Mà sao giờ nhiều người bị thai lưu vậy các mẹ nhỉ? Hôm qua em nằm có buổi chiều mà 5 mẹ bị thai lưu phải hút. Các mẹ đang có bầu nhớ giữ tinh thần thoải mái, đừng như em. Thời gian bầu em cãi vã với chồng suốt, chỉ khóc lóc, lại nghén không ăn, không ngủ được. Mấy hôm sửa nhà em đi lại, rồi làm bê vác uỳnh uỵch như thường. Giờ nghĩ lại vừa ân hận, vừa tự trách bản thân mình.
Các mẹ nào từng không may bị như em cho em xin kinh nghiệm được không ạ. Thời gian này em phải kiêng cữ như nào? Liệu có ảnh hưởng đến khả năng có bầu sau này của em không ạ? 6 tháng sau em muốn có em bé thì phải uống và tiêm gì không ạ? Em cảm ơn các mẹ.