Hôm nay em khám định kỳ, thai em nay là 10 tuần, tuần trước em khám thai 28mm, vậy mà tuần này thai vẫn 28mm, em lo lắng quá. Em lại sợ bị thai lưu như lần trước ở tuần thứ 8. Theo kết quả siêu âm thì tim thai vẫn còn, em có hỏi bsi thì bác sĩ nói theo dõi tiếp, có thể thai lúc co lúc duỗi nên đo kích thước là vậy. Em thấy càng lo hơn khi ngực đã bớt căng rồi, mặc dù vẫn còn nôn ói. Vợ chồng em lo lắng lắm. Nếu là thai lưu thì vì sao em lại bị như vậy 2 lần? Còn cách nào để có thể cứu con em không? Em chịu đựng không nổi nếu con không phát triển và từ từ chết trong bụng em. Khi viết những dòng này nước mắt em rơi không ngừng, sao niềm vui lại đến ngắn ngủi quá. Em chịu đựng được tất cả những cơn hành ói, đau bao tử, mệt mỏi vật vã, chịu đựng tất cả vì con yêu, vậy mà sao không thể........không thể giữ con đến ngày chào đời. Em luôn cử kiêng mọi thứ, từ ăn uống đến chuyện vợ chồng, vậy mà con cũng không khõe mạnh được.........