Mình đang như ngồi trên đống lửa vậy MN ơi. 2 năm rồi mới có thai thì lại bị như vậy. Kinh nguyệt mình ko đều nên dự đoán thai khoảng 6 tuần ( từ lúc thử que vạch đậm vạch mờ ) . Hom qua mình ra ít huyết nâu nhạt ( ra ít vào buổi sáng sơm rồi thoi ) mình đi SA thì bác sĩ bảo thai ko có Yoklsac, ko có phôi, chưa có tim thai, bóc tách 20% . XN HCG : 66987 . Chẩn đoán thai ko phát triển và yêu cầu bỏ . Mình như suy sụp mọi thứ. Nhưng vẫn ko quyết định bỏ liền mình muốn được thêm 1 tia hi vọng nên giữ con lại 1 tuần nữa xem tiến triển như thế nào . và bác sĩ đầu tiên khám cho mình đồng ý và nói sẽ kê thuốc cho mình đặt và dưỡng . Đến khi mình quay trở lại thì bác sĩ đó đi đâu ko biết và đd đưa kết quả qua cho 1 bác sĩ khác. bác sĩ này phán cái rụp là : Bỏ và mình có nói cungz ko chịu ke thuốc dưỡng cho mình. Nhưng mình vẫn quyết định về để theo dõi tại nhà. Giơ về nha mình uống củ gai , sáng nay lại ra 1 ít dịch nâu nhạt ( ít hơn hôm qua ) . Giờ mình ko biết phải làm sao ? Buồn quá MN ah . Có mẹ nào giống trường hợp như minh ko ? Cho mình lời khuyên với ah