:Straightf: Mèo con của em hôm nay được hơn 18w rồi, là con đầu lòng. Nhưng em rất lo lắng vì đến tận bây giờ em vẫn không cảm thấy nó máy rõ. Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy bụng mình hích nhẹ, nhưng rất ít. Khoảng 16w em có đi khám thai, bác sĩ cho biết tim thai mèo con rất khỏe,và khi em hỏi bác sĩ về lo lắng của mình, bác sĩ trả lời rằng có lẽ do cảm nhận của người mẹ kém! :Worried: . Em rất muốn đi siêu âm nhưng ko dám, vì em siêu âm hơi nhiều rồi (3w vì em nghi ngờ có thai, 5w xem mèo con vào tử cung chưa, 7w xem tim thai có chưa. 8w lại siêu âm vì em bị té xe, 12w đo độ mờ da gáy, và 15w vì em bị đau bụng). Hiện giờ em rất lo lắng, ngày nào em cũng đặt tay lên bụng hy vọng nghe thấy mèo con của em máy. Xin các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên. Em xin cám ơn các mẹ!