Thai dây rốn một động Mạch và những bất thường kèm theo
Chào cả nhà!
Tôi là 1 ông bố. Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi đang chất chứa đầy những ưu phiền. Con tôi đã phải nằm viện 3 tháng, và tôi cảm nhận mọi chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đây. Tôi chỉ muốn viết ra câu chuyện của mình để một ai đó, lỡ rơi vào trường hợp như tôi sẽ có sự chia sẻ, và thêm thông tin để tham khảo.
Hai vợ chồng tôi đều lập gia đình trễ, khi đã ngoài 30. Ngay sau khi kết hôn chúng tôi có tin vui
Mọi chuyện có vẻ cũng bình thường.
Khi thai được 12 tuần Bác sỹ siêu âm phát hiện độ mờ da gáy cao 3.5. vậy là 17 tuần vợ tôi chọc ối
.. kết quả chọc ối sau đó bình thường.
Tuần thứ 22 siêu âm hình thái - kết quả là con tôi dây rốn 1 động mạch, tứ chi ngắn, và thai hơi nhỏ.
Bên Mekong chuyển hồ sơ vợ tôi qua tư vấn tiền sản của Từ Dũ. Tại đây bac sỹ yêu cầu chọc ối lần 2 để xet nghiệm Karyotype.
Vì mới chọc ôí tuần 17, nên vợ chồng tôi đã không tiếp tục chọc ối mà chờ theo dõi. Tuần 25, Tuần 30 kết quả vẫn không thay đổi
với suy nghĩ dây rốn chỉ có 1 động mạch nên bé hơi nhỏ, Vợ chồng tôi quyết định giữ cháu lại. Đây có lẽ là một quyết định sai lầm mà tôi không thể có cơ hội để sửa.
Cháu sanh non khi 35 tuần được 1.6kg (sanh mổ vì cạn nước ối), và rất yếu. và đúng là chân tay bé ngắn hơn so với những đứa trẻ khác cùng cân nặng. Chúng tôi đã làm xét nghiệm Karyotype cho cháu, và kết quả bình thường. nghĩa là bé không có bất thường về nhiễm sắc thể gây ra một số bệnh về xương. Như vậy nếu tuần 25 tôi chọc ối làm karyotype thì cũng không giải quyết được gì.
Với suy nghĩ nó chỉ bé trong bụng, ra ngoài mình sẽ gắng chăm bù lại. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tới giờ bé được gần 1 năm, nhưng chỉ nặng hơn 4kg.. bé quá yếu, phát triển chậm cả về tâm thần và vận động. Bé bị sốt kéo dài không rõ nguyên nhân..nhiệt độ trên đầu luôn cao và chênh lệch 1 đến 2 độ so với thân.
Tôi không giỏi viết lách, tôi chỉ muốn chia sẻ chuyện của tôi, để nếu có ai rơi vào trường hợp như tôi
sẽ có thông tin tham khảo. Vì hồi mang thai cháu, tôi đã lục tung cả internet để tìm kiếm thông tin,
nhưng không có bài viết chi tiết nào về trường hợp như con tôi để tham khảo.
Rõ ràng trường hợp như con tôi rất nghiêm trọng. Ngay cả khi những xét nghiệm đều bình thường nhưng dây rốn một động mạch và thai phát triển nhỏ hoặc có những bất thường kèm theo thì rất nguy hiểm.
Vì tình yêu dành cho con chúng ta dễ mắc những sai lầm kiểu như "có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn", hoặc "ra ngoài mình sẽ chăm bù lại"..nhưng thực tế không dễ dàng như vậy.
Tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trang của bé. Mọi xét nghiệm cho tới giờ đều cho kết quả bình thường, nhưng bé lại phát triển quá chậm. Không biết ở đây có ai gặp trường hợp như bé nhà tôi không?
Cầu mong những bà mẹ đang mang thai sẽ mẹ tròn con vuông. Những ai có một trong những bất thường như con tôi thì nên suy nghĩ cẩn trọng. Hãy đi khám nhiều nơi và xin càng nhiều lời tư vấn càng tốt.