Em năm nay 26 tuổi và mang thai bé đầu tiên. Vợ chồng em rất mừng vì có bé vào năm nay vì hợp với tuổi của bố mẹ. KKC của em vào ngày 23/01/2013. Chu kỳ kinh nguyệt của em không đều, thường thì từ 30-35 ngày. Ngày rụng trứng của em vào ngày 17-18/2/2013. Ngày 1/3/2013 em thử que thử thai thì thấy hai vạch. Đến ngày 23/03/2013 em đi siêu âm lần đầu tiên thì kết quả là có một túi ối có kích thước 23mm 6 tuần 1 ngày tuổi. Bác sỹ hẹn hai tuần sau khám lại, 2 tuần sau em đi khám lại thì kích thước túi ối là 27x20mm, lớp tế bào nuôi tròn đều, không có hình ảnh phôi và tim thai. Bác sĩ nói theo dõi thêm 1 tuần rồi tuần sau tới khám lại. Sau 1 tuần em không tới phòng khám cũ nữa mà tới phòng khám của Bs Vĩ ở dốc phụ sản khám. Bs trực tiếp khám cho em là BS Thư (vợ Bs Vĩ thì phải), lần này kích thước túi ối của em là 32mm và vẫn chưa có hình ảnh phôi thai + Tim thai. Bs kết luận theo dõi thai lưu và hẹn 4 ngày sau tái khám.Em rất lo lắng và buồn phiền vì theo lời bs thì tới 90% là thai lưu rồi. Em thắc mắc là tại sao túi ối của em vẫn phát triển trong khi phôi thai và tim thai thì chưa xuất hiện? Có mẹ nào gặp phải trường hợp như em không? Chia sẻ với em với, thật lòng là em đang rất hoang mang và hụt hẫng. Em viết lên đây mong các mẹ có mẹ nào gặp trường hợp tương tự như em thì chia sẻ với em để em có thể vững tin hơn. Em đang chờ đợi đến ngày tái khám nhưng mới qua 1 ngày mà em đã thấy như là cả 10 năm rồi ấy :(