Thai 7 tuần vẫn chưa có tim thai, tháng vừa rồi em lại bị cảm, uống thuốc tây với uống bia nữa, liệu con có sao không ạ?
Các mẹ ơi, cứu em với! Sáng nay đi siêu âm em có thai rồi ạ, được 7 tuần. Đáng lẽ ra em sẽ vui mừng lắm, vì hai vợ chồng em cưới nhau được nửa năm rồi, mong mỏi có em bé lắm luôn. Nhưng mà các mẹ biết không, em đang lo sợ hai trường hợp dưới đây, các mẹ ai có kinh nghiệm làm ơn tư vấn giùm em nha:
-Một là bác sĩ siêu âm cho em nói thai được tầm 7 tuần nhưng chưa có tim thai, rà kĩ lắm rồi vẫn không thấy. Bác hẹn em 1 tuần nữa đến siêu âm lại xem lúc đó có chưa. Em lo quá các mẹ, con bạn em nó bảo hồi nó bầu 4-5 tuần siêu âm đã thấy tim thai rồi mà sao em những 7 tuần vẫn chưa có? Có khi nào con em bị khiếm khuyết rồi ngừng phát triển không? Hic, nếu vậy chắc em chết mất. Có mẹ nào cũng từng siêu âm tầm 7-8 tuần tuổi mà vẫn chưa xuất hiện tim thai sau đó lại có rồi phát triển, sinh con ra bình thường không? Nói cho em có động lực hy vọng với.
-Hai là tháng vừa rồi em bị cảm cúm mà không biết đang có thai nên lỡ uống mấy liều thuốc tây với đi chơi tụ tập bạn bè ăn lẩu này nọ có uống mấy ly bia nữa, không biết có ảnh hưởng đến con không hả các mẹ? Em đọc báo toàn thấy ghi bà bầu dùng thuốc tây với rượu bia khiến con bị dị tật, thiểu năng mà sợ quá. Có khi nào con em chưa có tim thai vì vụ này không hả các mẹ? Có mẹ nào rành vụ này không tư vấn em với ạ. Chứ giờ em bầu bì mà lo lắm, ăn không ngon ngủ không yên, chồng em cứ động viên kêu không sao đâu mà em thì chẳng thể nào “không sao” như lời ổng nói được. Hic hic...