Chào các chị em là thành viên mới, mong các chị góp ý và cho em lời khuyên để em có thể vượt qua những ngày này.


Ngày đầu tiên chu kì kinh nguyệt của em là 29/11/2011. Em có sinh hoạt vợ chồng vào ngày 15,16,17 và 21 tháng 12/2011.


Ngày 7/01/2012 sau khi thử 2 vạch, e đi khám tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, bác sỹ kết luận trong tử cung có túi trống âm giống túi thai, kích thước 9mm.


Em có tiền sử thai lưu 8 tuần cách đây 8 tháng. Nên bác sỹ cho em uống thuốc Utrogestan 200mg ngày 2 viên chia 2 lần và Enat 400 ngày 1 viên. Hẹn em 2 tuần sau khám lại.


Tuy nhiên em lo lắng quá nên hôm nay 14/1 em đi khám lại ở chỗ khác (cũng là bác sỹ Hưng ở viện phụ sản HN mở phòng khám tư - 35 Vạn Bảo),


bác sỹ nói thai của em không bình thường, còn mắng em sao không đến đó khám sớm. Thai của em tính theo chu kỳ kinh nguyệt là 6 tuần rồi mà chưa có phôi và tim thai,


kích thước túi ối có 11.3cm. Bác sỹ lại kê thuốc Progendo 200mg,và E-nat plus, bảo em dừng uống thuốc kia chuyển sang thuốc này. Hẹn 5 ngày sau khám lại.


Bác sỹ còn nói nếu thai không phát triển thì phải xử lý sớm. Em lo sợ và buồn nản quá, vì nếu lần này lưu nữa thì bị 2 lần liền rồi.


Mong các chị cho em lời khuyên sớm. em khóc suốt từ lúc khám xong tới giờ.