Các anh chị ơi, ai có kinh nghiệm gì giúp em với.


em có thai lần đầu, cách đây 1 tuần em đi làm thì thấy có ra huyết, lo lắng quá em về đi khám ngay.lúc đấy thai đã được 5 tuần 6 ngày rồi.bs bảo thai vẫn bt cho em thuốc về nhà uống nằm nghỉ ngơi.2 ngày sau vân thấy ra huyết, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít nên em với chồng lại đi s.am tiếp lần nữa.bs bảo có hiện tượng dọa sảy thai, nhưng trong buồng tử cung, bào thai vần phát triển bình thường, tròn trịa...sau tối hôm đó về em bị đau bụng quằn quại, nhưng chỉ ra 1 ít máu.em không biết có phải do hôm đó em có ăn trứng gà ngải cứu nên bị thế không nhưng em đau từng cơn, cảm giác giống như muốn tống cái gì đó ra khỏi bụng em vậy.em lo lắm.em đau tới tận đêm hôm sau thì hết đau.tại vì đau, nhưng em vẫn thấy có hiện tượng nghén nên em nghĩ và tự động viên mình là con em đang chiến đấu để bám trụ lại thành tử cung, với lại mẹ chồng em cắt thuốc nam cho em uống không cho em ra ngoài, bắt nằm bất động nên em không đi siêu âm nữa.đến hôm qua, em thấy đỡ đau bụng hẳn, nhưng có cảm giác bụng trống rỗng cũng không thấy hiện tượng nghén, buồn nôn như mọi lần,em lo lắng nên đã lén mẹ chồng em ra ngoài siêu âm tiếp 1 lần nữa.em làm s.a đen trắng vì có mấy chị bảo s.a đen trắng cho đỡ hại em bé, nhưng dò mãi mới thấy hình ảnh mờ mờ của bào thai nên người ta chuyển em qua s.a màu.bs bảo là thai của em đang có hiện tượng sảy, đã xuống thấp dưới thành tử cung, có khả năng bị lưu rồi, không giữ được nữa.em ngất lịm tại chỗ vì choáng váng.thật sự em rất sốc và rất buồn.nhưng em không muốn bỏ thai....em về nhà mẹ chồng em gọi ngay thầy lang tới bắt mạch. ông ấy bảo là cố hết sức để giữ lại thôi nên em vẫn hi vọng nhiều lắm...giờ em đang uống thuốc của ông ấy và cả thuốc tây bsy kê đơn nữa.em không còn đau bụng và cũng không thấy ra huyết nữa.


các anh chị ơi.tình hình của em như thế còn có khả năng giữ lại em bé được không.thật sự em không muốn mất đứa con này...