Chào các mẹ,


Vợ chồng em mới cưới thì có em bé luôn. Khỏi phải nói là 2 vợ chồng mừng đến cỡ nào. Nhưng niềm vui chưa .được bao lâu thì nỗi lo lắng lại ngập tràn. Chả là hôm qua em đi siêu âm, khám ở BV Phụ sản TW, bác sĩ Hồng Hạnh A khám. BS cho xét nghiệm máu HCG và siêu âm đầu dò âm đạo. Kết quả siêu âm của em mọi chỉ tiêu đều bình thường, riêng phần cùng đồ kết luận có dịch 10mm các mẹ ạ. Em xin kể thêm là từ khi có bầu, thỉnh thoảng em bị lâm râm đau bụng dưới rốn như kiểu tiền kinh nguyệt ý ạ. Sau khi siêu âm xong em mang kết quả siêu âm cho bác sĩ Hạnh đọc kết quả. Bác sĩ lướt qua rồi bảo thai về tử cung, khoảng hơn 4 ~ 5 tuần, bình thường.


Em thắc mắc vì cùng đồ có dịch là sao hả bác sĩ. Thì bác sĩ hẹn 3 ngày sau khám lại xem thai có dịch không, và kê cho thuốc VAGESTON 100. Em ra cổng mua thuốc xong thấy ngạc nhiên vì hỏi chị bán thuốc mới bít đây là thuốc nội tiết. Lại đánh liều quay lại phòng khám hỏi sao cháu phải uống thuốc nội tiết ạ. Bác sĩ ý ko nói gì, cái chị y tá phụ bên cạnh bảo" Đang dọa sẩy thai ko phải uống thuốc là gì". Thế là em nước mắt ngắn nước mắt dài báo cho chồng đang đợi ở ngoài


2 vợ chồng đều buồn và lo lắng nhiêu, chỉ bít động viên nhau. Đưa em khám về, chồng em lại phải đi công tác ngay. Chồng em đi công tác xa nhà, 1 tháng mới đc về 1 ngày, mà em đã thấy ốm nghén lắm rồi.


Có mẹ nào bị kết luận dọa sẩy và phải dùng thuốc như em ko? Các mẹ chia se KN giúp em với...Em lo quá ạ! Bọn em đều con đầu cháu sớm, ông bà có tuổi cả rồi nên mong cháu bế lắm ạ !