e phát hiện ra có bầu từ lúc 4 tuần các mẹ ạ, mấy hôm sau vẫn đi lại bình thường, đến hôm vừa rồi đc khoảng gần 5 tuần ở nhà lau nhà, dọn dẹp xong mẹ chồng nấu cơm cho e xơi 1 ít rau ngót vào, 15p sau e lên phòng thấy bị ra dịch mầu nâu hồng hồng, chiều xuống nhà mẹ đẻ lại đc xơi món chim hầm với ngải cứu, liên tiếp mấy ngày sau e đều bị ra dịch mầu nâu, sợ quá 2 vc kéo nhau đi khám thì bác sỹ nói đã thấy túi thai 3.5mm trong tử cung nhưng còn bé quá chưa dùng thuốc đc có hiện tượng thế thì phải nằm nghỉ ngơi hẹn 5 hôm nữa khám lại 8-| đến lịch khám lại thì e đi khám lần này túi thai đo kích thước đc 8mm nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ra dịch nâu hồng hồng, bác sỹ bảo là dọa sảy cho e thuốc progeffik 100 để uống or đặt, tối qua e đặt vẫn thấy bị ra dịch nhưng sáng nay dậy thì trộm vía ko thấy dịch nữa, e đang mong sang tuần sau để đi khám lại khi đc đủ 6 tuần xem có tim thai ko, sốt ruột lắm, đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ, mới đứa đầu tiên mà vất vả quá :(