Chào các mẹ! Hôm qua mình đi khám, bé nhà mình đã được 30w, lúc đầu khám, tất cả bình thường, tới lúc đo nhịp tim, mình thấy bác sĩ cứ đo đi đo lại mình thấy lo lo rồi. Một lát sau bác sĩ hỏi mẹ dạo này có ngủ được không? Thật sự là vì trời nóng quá mình mất ngủ 3 hôm liền, còn chóng mặt và buồn nôn nữa, cả ngày hôm qua mình được nghỉ làm thế là tranh thủ dọn dẹp nhà cửa tới trưa mới nghỉ dù thấy mệt. Rồi bác sĩ phán mẹ cố gắng ngủ đi, nhịp tim của bé không đều có lúc không đo được nhịp tim nữa. Ôi!nhìn con cuộn tròn trên máy siêu âm mà không đo được nhịp tim mình muốn rớt nước mắt:((, mình không nghĩ là sẽ ảnh hưởng con như thế. Cũng may bé nhà mình chỉ là sinh lý chứ chưa phải bệnh lý về tim. Các mẹ ơi! thương con thì cố gắng ngủ mọi lúc có thể nha, có muốn làm việc nhà hay làm gì thì cũng mặc kệ, giữa cái nắng gắt này tốt nhất là làm biếng, ngủ lười. Đừng có như mình mà ảnh hưởng con