Thai 27 tuần dọa sinh non. Có mẹ nào từng trải qua việc này không?
Khi e có thai 22 tuần e bị đau bụng từng cơn ở vùng rốn, đi khám bs bảo là cơn co tử cung dọa sinh non, e phải nhập viện 20 ngày, nằm truyền nospa ngày 4 ống. E ra viện được 2 tuần thì mấy đêm nay lại lên cơn co, e uống thuốc chống co thắt nospa, và giờ tuyệt đối nằm 1 chỗ. E không ngại phải nằm 1 chỗ vài tháng mà e chỉ sợ điều xấu xảy ra thôi. Có mẹ nào từng bị giống e mà vẫn giữ được con đến tháng thứ 9 không? Xin cho e lời khuyên động viên e với. E lo lắng và buồn lắm. Chồng e lại đi làm xa không có nhà nên e càng buồn hơn. Các mẹ có kinh nghiệm ơi giúp mình với....