thai 18 tuần 4 ngày, não thất hai bên vùng đám rối mạch có nang nước!
Hic, mình mới SA về, nghe BS phán mà ra khỏi phòng khám hoang mang quá! Mình khám BS Vỹ, 89 dốc PS. Thực sự không hài lòng, dù đang rất lo lắng. Mình vẫn khám ở đây vì ngay gần công ty, nhưng chắc lần sau thì không. Ngay sau khi BS nói bé có nang nước trong não và thường thì sau 22 tuần sẽ mất đi và không vấn đề gì.
Mình ra ngoài tự trấn an 2 phút rồi quay vào hỏi: em muốn hỏi cụ thể hơn chút. Thì nhận được câu trả lời: "Ô hay, tôi đã giải thích với cô rất kỹ rồi, ở đây CHÚNG TÔI chỉ nói vắn tắt những ý chính" Mình đã không muốn hỏi tiếp nhưng vì lo cho con nên cố: "Em chỉ muốn hỏi thêm, bao nhiêu trường hợp thì có một trường hợp bị như con em? Và nếu sau 22 tuần không mất đi thì có thể có những di chứng gì?"
"100 TH có 1 TH bị như con cô. Cô hỏi di chứng á? Di chứng thì có tỷ thứ di chứng". Mình chỉ nghe đến thế, tai ù đi, và ra khỏi phòng khám nước mắt lăn dài.
Về cty, mình bình tĩnh lại gọi cho cô bạn. Hắn nói: "Trời, con Q nhà tao cũng bị thế, cũng khám nhà ông í lúc 16w5d, ra khỏi phòng khám nó khóc như mưa, về nhà mẹ tao cứ lo. Sau đó nó ra C khám, BS bảo nang nước sinh lý, 80% thai phụ có trong quá trình mang thai (trong khi BS Vỹ bào 1%), có người có 1-2 tuần mất, có người đến lúc sinh mới mất. Sau đấy 2 tuần nó khám lại thì không còn nữa". Rồi nó kê ra mấy TH nó biết (nó dạy trường mầm non) cũng bị thế lúc mang bầu và bé sinh ra BT.
Nhưng sao mình vẫn thấy lo lắng quá! Có mẹ nào bị như mình không. Vừa lo vừa khó chịu với thái độ của ông BS phòng khám 89B này. Chắc lần sau mình cạch luôn. Lo cho con quá, hu hu ... Đợi 1-2 tuần nữa đi SA lại, nhưng sao thấy lo quá ...