Mình mới có em bé lần đầu đi siêu âm tại phòng khám của bác mình làm ở viện C lúc 17w thì phát hiện có 1 khối u ở vùng cổ, bác mình chỉ định lên Trung tâm chuẩn đoán trước sinh của viện C để hội chẩn. Lúc biết tình trạng của em bé nhà mình như vậy cả 2 vợ chồng rất lo lắng còn mình khóc rất nhiều, lên TTCĐTS của viện C vợ chồng mình trải qua 2 lần siêu âm hội chẩn và hội chẩn liên viện bác sĩ Trần Danh Cường chuẩn đoán là nang bạch huyết, làm xét nghiệm Triple test cho kết quả nguy cơ thấp , bá sĩ Cường tư vấn mình nên chọc ối làm nhiễm sắc thể đồ cho em bé. Vợ chồng mình quyết định làm đến cùng và đồng ý làm chọc ối.


Sau 3 tuần chờ đợi kết quả trong lo lằng và thấp thỏm cuối cùng ngày hôm qua mình đã nhận được kết quả nhiễm sắc thể đồ, thật là may mắn:Smiling: 46 nhiễm sắc thể của em bé nhà mình bình thường và bác sĩ đã hẹn sang tuần lên viện siêu âm hội chẩn để theo dõi.


Em bé bình thường làm cả nhà mình vui lắm vì em bé vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường, trộm vía em bé đạp mẹ suốt chắc là em bé mình cũng vui lắm vì cả bố mẹ đều rất vui và hạnh phúc. Cả nhà chỉ chờ tuần sau lên viện siêu âm tiếp xem tình hình cái nang phát triển như nào, mình hi vọng và tin là mọi chuyện tót đẹp sẽ đến với em bé nhà mình.


Mình rất hay vào WTT để tìm hiểu và cùng chia sẻ với các mẹ đang và đã được làm mẹ, tư ngày em bé nhà mình bị như vậy vào WTT chưa thấy có mẹ nào em bé có tình trạng như em bé nhà mình, mình muốn mở topic này để các mẹ có hoàn cảnh như mình cùng vào đây để chia sẻ và trao đổi thông tin về những đứa con thân yêu của mình. Rất mong có thể chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của mình cùng các mẹ!