Chả là em áy náy quá các mẹ ạ. Cách đây 2 hôm em có đi siêu âm 4 chiều lúc bé đc 13 tuần tuổi. Hình ảnh siêu âm nhìn khá rõ, bé nhà em còn giơ tay lên chào trông ngộ lắm. EM siêu âm ở bác sĩ Vỹ dốc Phụ Sản, bác sĩ phán chắc chắn "giống bô" nhé!..


Với e và cả gia đình nội ngoại thì dù bé trai hay bé gái đều vui sướng cả. Nhưng tính em bộp chộp quá, nghe bác sĩ nói thế liền thông báo cho chồng rồi mẹ chồng cũng bít lun. Em siêu âm buổi chiều thì đến tối cả họ hàng đều bít tin là bé trai rồi.. em thấy mọi người bảo siêu âm lúc 13 tuần chưa chắc chắn đc nên có phần áy náy vì báo sớm quá.


Mẹ chồng tuy lúc trước có nói cháu trai cũng quý mà cháu gái cũng cưng như nhau..nhưng lúc em báo tin siêu âm cháu zai thì tưng bừg lắm.. bố chồng cũng hớn hở trông thấy, khác hẳn vẻ điềm tĩnh ngày thường, ông còn hóm hỉnh "thế là có đít nhôm rồi". Bố chồng em là con trưởng mà chồng em cũng là con cả nữa..


Dù cho em đang rất sung sướng vì con đang phát triển tốt nhưng nhỡ đâu lại là cháu gái thì chắc em bị cả nhà đét đít vì cái tội láu táu đây..hix


Có nhiều mẹ siêu âm 4 chiều mà bị nhầm giới tính lúc 13w2d ko ạ?