Chào các mẹ,


Mình mang thai bé thứ 2 được 12 tuần. Bé đầu trộm vía khỏe mạnh ko hề bị nghén ngẩm gì và ăn rất tốt, chỉ bị ra 1 chút máu báo vào tầm 5w thôi.


Bé thứ 2 này cũng thế, trộm vía ko nghén ngẩm gì và cũng ăn được, nhưng ko có máu báo như bé đầu. Tuy nhiên hôm qua (được 12w) thì tự dưng mình bị ra máu tươi :( sợ lắm các mẹ ạ.


Trước đó mình đang có chút căng thẳng về công việc và một vài chuyện cá nhân khác, ko biết có phải vì thế mà bị stress rồi bị động thai ko? hu hu mình k hề bị va đập gì cả, đi lại làm những việc rất nhẹ nhàng thôi.


Ban đầu mình bị khi đi tiểu. Vừa ngồi xuống đi tiểu thì thấy có cái gì đó ào ra như khi hành kinh, mình vội nhìn xuống thì thấy có tí máu ở đũng quần chip - chỉ 1 tí thôi và 1 ít ở bồn cầu. Cảm giác là chỉ 1-2 giọt thôi nhưng máu đỏ tươi.


Mình về nhà nghỉ ngơi luôn, nằm và ngồi 1 chỗ và theo dõi. Máu ra nhiều hơn nhưng ko ồ ạt đâu. Mình đến VP khám (VP ngay gần nhà mình) thì bác sĩ khám trong và bảo mình bị bong nút nhày cổ tử cung, cổ tử cung thì vẫn đóng kín và bảo ko có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên mình vẫn cần nghỉ ngơi và hạn chế đi lại.


Siêu âm thì tim thai vẫn bt, nhau thai bt, ko có hiện tượng bong nhau hay tụ máu ...


Bác sĩ kê cho mình uống thuốc Spasmaverine trong 1 tuần, mỗi ngày 4 viên (viên 40mg) và bảo mình uống thuốc này cũng được mà ko uống cũng được. 2-3 ngày thì sẽ hết ra máu và hẹn 1 tuần sau khám lại.


Mình bị ra từ tầm trưa hôm qua, đến tối qua thì gần như ko ra nữa. Sáng nay thì ra ít máu nâu kèm theo tí dịch (chất nhầy) như kiểu những gì còn lại thì ra nốt ấy - mình ko cần đóng băng vệ sinh nữa.


Vì thế mình yên tâm hơn chút và ko uống thuốc bác sĩ kê cho nữa.


Mình có số dt của bác sĩ và định sáng mai sẽ gọi lại hỏi bs cho yên tâm hơn.


Tuy nhiên mình muốn post lên đây để hỏi xem có mẹ nào bị như mình ko chia sẻ cho mình biết với để mình yên tâm nhé; đồng thời mình cũng muốn để các mẹ biết và hết sức lưu ý: khi mang bầu thì cố gắng tránh để mình bị stress quá nhé! Vì khi hỏi bác sĩ nguyên nhân thì bác sĩ bảo do nội tiết tố của mẹ. Mình hỏi tiếp thế liệu căng thẳng quá có là nguyên nhân ko thì bs bảo có thể.


(bây giờ thì mình biết rồi các mẹ ạ hu hu con và mình là quan trọng nhất, là No 1)


Ngoài ra theo mình biết thì nút nhầy CTC chỉ bong ra khi sắp sinh (chuyển dạ). Như mình đây 12w đã bị bong rồi thì sau này nút nhầy có tự hình thành thêm để bảo vệ CTC ko? Mong các mẹ biết thì chia sẻ cho mình biết nhé.


Cầu mong cho con được bình an mạnh khỏe! Mẹ tặng hoa cho con đây nè, con yêu của mẹ (rose)