Các mẹ ơi, em đang suy sụp quá, hạnh phúc làm mẹ hình như lại sắp tuột khỏi tay rồi. Em vừa đi khám thai về, thai em bây giờ nếu tính theo KCC là 10 tuần, bác sĩ nói không thấy tim thai và âm vang thai nữa. 2 tuần trước em đi khám đã nghe được tim thai rồi. Bác sĩ nói thai cũng ngừng phát triển, không thấy kích thước tăng lên. Em vẫn bình thường, không đau bụng, không chảy máu (em đang đặt thuốc nội tiết) nên hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho việc này. Lần trước em bị thai lưu ở tuần thứ 7, hoàn toàn không thấy tim thai. Lần này nghe thấy tim thai em đã mừng đến rớt cả nước mắt. Bác sĩ dặn 3 ngày nữa khám lại, nếu vẫn chưa có tiến triển thì phải bỏ thai. Em không biết phải làm gì vây giờ. Liệu em có còn hi vọng gì không? Em nên làm gì lúc này ạ? Em khóc suốt từ phòng khám về đến giờ. Các mẹ cho em lời khuyên với.