Các tháng cuối thai kỳ, ngoài việc chuẩn bị mọi thứ cho  việc chào đón bé yêu ra đời, mình còn tìm hiểu và  đặt hẹn sử dụng một dịch vụ tuy được gọi là mới nhưng không hẳn mới: tế bào gốc máu cuống rốn.Cuộc sống hiện nay nhiều nguy cơ tiềm ẩn nên mình làm dịch vụ này xem như mua một tài khoản bảo vệ con sau này.

 Không phải ai cũng đăng kí được  dịch vụ này đâu các mẹ ạ! Mình đã phải kiểm tra sức khỏe, đủ điều kiện mới được đăng kí chương trình. Nói chung cũng phải đầu tư tìm hiểu. Đây cũng được coi là một phần quà của mình chào đón bé yêu của mình!