Các mẹ ơi, sao mình mong tới ngày gặp con quá. Đếm từng ngày, từng giờ, từng phút. Đêm nào trước khi ngủ cũng tự nói với mình đã hết 1 ngày rồi, ước gì mình nhắm mắt lại ngủ, sớm mai thức dậy thấy 3 tháng đã trôi qua. Mong con quá con ơi. Mình đang bị dọa sảy thai, giờ này chỉ dám ngồi im chứ ko dám đi lại nhiều nữa. Càng mong đến ngày con cứng cáp. Mỗi 1 ngày con an toàn là 1 ngày hạnh phúc. Lại không dám mong quá, sợ con ra sớm thì lại khổ con. Tâm trạng cứ lẫn lộn quá các mẹ ơi. Mong thấy con, lại không dám mong con ra sớm. Mỗi lần thấy con im ko đạp thì cứ lo lắng sờ tay lên bụng suốt. Trộm vía bé nhà mình khỏe lắm, ngày nào cũng đạp mẹ rõ đau, dạo này quậy phá đạp suốt đêm mình chẳng ngủ được. Vậy mà mẹ hạnh phúc mỗi lần con đạp đau muốn chảy nước mắt. Vui lắm những lúc nằm trên giường với chồng, cảm giác con nằm bên cạnh, thấy gia đình mình thật trọn vẹn, hạnh phúc thật tròn trĩnh. Thiêng liêng và kỳ diệu biết bao khi mỗi ngày bé đạp mạnh hơn, rõ hơn. Bây giờ con xoay mình khi ngủ mẹ cũng biết. Con nấc cụt nhẹ nhẹ mẹ cũng biết. Con quơ tay mẹ cũng biết rất rõ.


Con chắc lớn lắm rồi con nhỉ. Nhưng con chưa đủ lớn để mẹ có thể bế trên tay đâu. Con vẫn cần mẹ ấp ủ trong bụng. Con vẫn cần mẹ hít thở giùm con, vẫn cần mẹ sưởi ấm. Con của mẹ vẫn còn non nớt lắm, đừng vội vàng tìm hiểu thế giới con nhé. Mẹ sẽ kể chuyện con nghe hằng đêm về cái cây màu xanh, bông hoa màu đỏ, con chó sủa gâu gâu và con mèo kêu meo meo.


Dạo này sao mẹ hay nghĩ quẩn quá. Mẹ cứ lo con mẹ sinh thiếu tháng yếu ớt. Mẹ cứ lo ba đi công tác xa nhà sức khỏe ko tốt. Mẹ cứ sợ bị bỏ lại 1 mình trên thế giới này. Cứ sợ ba và con sẽ rời xa mẹ. Điên cái đầu … Mẹ thật không tốt con nhỉ … mẹ phải vui vẻ lên, yêu đời lên, để con cũng cảm thấy vui phải ko con …