Mình đang trong giai đoạn mang thai ba tháng cuối. Có lẽ đây là giai đoạn nhiều cảm xúc nhất đối với một người sắp được làm mẹ: Em bé đã qua những mốc quan trọng nhất, hàng ngày có niềm vui nhỏ nhỏ là cảm nhận đc con quẫy đạp, chuyển động trong cơ thể mình, ăn uống ngon miệng hơn và còn vui hơn khi mũi ko bị nở, da ko bị xấu và chưa nhìn thấy những vết rạn dù bụng có căng và ngứa, được chồng và BMC quan tâm...Nói chung, mọi thứ đều rất ổn và ko có gì đáng phải lo lắng buồn rầu. Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong vài ngày gần đây tâm trạng mình rất lạ, mình rất hay bồn chồn lo lắng, mình tưởng tượng ra đủ các tình huống ko may, ko vui đến với những người thân yêu xung quanh mình, mình vẫn ăn ngon, ngủ ngon, nhưng tâm trạng thì lại luôn thấy bất an. Mình ko nghĩ mình bị trầm cảm khi mang thai đâu. Chồng mình bảo em cứ yên tâm nhé, mọi thứ sẽ tốt đẹp hết, mình cũng nghĩ như vậy, nhưng cứ lo lắng thôi. Mình biết, tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng đến em bé rất nhiều, vì vậy mình luôn cố gắng tránh đọc những tin tức ko vui, ko xem những bộ phim nặng nề và bạo lực, ko nghe những bài hát não nề, rủ chồng đi chơi và để đầu óc thư giãn nhất có thể...thể nhưng mình vẫn ko thoát ra đc khỏi cảm giác bất an, lo lắng và dễ xúc động. Ko biết tâm trạng của mình có bình thường ko, nhưng mình mong sớm thoát ra khỏi tình trạng này quá. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, suôn sẻ!