Mình muốn hỏi các mẹ có những tâm trạng gì khi mang thai? Có giống mình không?


Tất nhiên chuẩn bị có con nên mình cũng rất hồi hộp, mừng vì sắp chuẩn bị đón con chào đời. Nhưng ngược lại mừng thì ít, lo thì nhiều, vì không biết sau khi sinh mình sẽ phải xoay xở như thế nào? mình ở đây chỉ có hai vợ chồng, mà chồng thì đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Còn về mình, sau khi sinh sẽ phải vừa chăm con không có ai giúp, vừa phải đi làm, vừa phải tự học thêm. Cộng với tình trạng sức khoẻ mang thai của mình có giảm sút, chắc sẽ còn giảm sút sau khi sinh, chỉ cần nghĩ đến tình trạng sức khoẻ là đã khiến cho mình cảm thấy hơi lao đao, bao nhiêu việc đang chờ đón mình. Vì không thể đi làm nên mình đã ở nhà mấy tháng trời rồi, để mỗi một mình ông xã đi làm, đôi khi mình cảm thấy áy náy, day dứt lương tâm nhưng không thể làm gì khác được. Thi thoảng lại bị ông xã nói "Sao mà sướng thế", rồi lại bị so sánh với mẹ chồng là ngày xưa mẹ anh ấy mang thai đâu có sướng như thế, đâu có được uống nhiều sữa..., đã day dứt lại càng thêm day dứt, nhưng mình đẻ con ra mà nó không khoẻ mạnh thì trách nhiệm lại thuộc về mình. Nói tổng kết lại, tâm trạng của mình, hạnh phúc thì ít mà lo lắng thì nhiều.


Các mẹ khác thì như thế nào thế? Có giống mình không thế?