Còn 5 ngày nữa là đến ngày mẹ con ta gặp nhau rồi... Tâm trạng mẹ bây giờ rối bời,đủ cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc có,mong chờ có,lo lắng và sợ hãi cũng có.Sang năm mới nhà mình có thêm thiên thần nhỏ đáng yêu là con,ba con nói đó là điều hạnh phúc và rất đáng được mong chờ.Mẹ biết là vậy,nhưng mẹ vẫn cứ lo lắng con yêu ạ...Mẹ ko biết có con rồi sẽ như thế nào,cuộc sống của mẹ sẽ thay đổi ra sao.23 tuổi đầu,trước khi có sự xuất hiện của con yêu,mẹ vẫn là 1 cô bé "ăn chưa no,lo chưa tới" ( theo lời ba con và bà ngoại con ),đi làm ở cty ai cũng bảo mẹ còn trẻ con quá...Bởi vì thế mẹ đang rất lo khi sắp có con,mẹ phải làm sao để là người mẹ tốt của con đây ? Khi mà 1 sinh linh bé nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ...mẹ sợ lắm,ko biết có lo được cho con không? Rồi còn nhiều điều mẹ lo lắng nữa,có con rồi cuộc sống của ba mẹ sẽ thế nào ? sẽ hạnh phúc hơn hay là hay cãi nhau hơn,trước đây còn tự do,2 ba mẹ suốt ngày chí chóe,thích nói gì thì nói,giờ có con rồi đâu phải nói gì cũng được đâu,nhìn bố mẹ cãi nhau con sẽ buồn thì sao? ....


Con yêu ! 5 ngày nữa là đến ngày bác sĩ chỉ định mổ để cho con chào đời,con yêu của mẹ nằm ngược mất rồi,nên mẹ không sinh con ra theo kiểu tự nhiên được,sắp bị lên bàn mổ,mẹ cũng lo lắm,không biết cuộc vượt cạn của mẹ con mình sẽ như thế nào? Sinh mổ mẹ sẽ không được ở bên con ngày đầu tiên...mẹ ko thích vậy chút nào,hihi.Mẹ còn nghe nói sinh mổ đau lắm,đau mấy ngày không ngồi dậy được,không biết mẹ có chịu được không nữa....mẹ cũng lo và sợ lắm.


Con yêu của mẹ,dù phía trước có thử thách gì đi chăng nữa,mẹ cũng chỉ cầu mong 1 điều duy nhất là con yêu của mẹ chào đời khỏe mạnh,bình an... mẹ yêu con !:Rose::Kiss: