Tâm lý bất ổn khi mang thai hay mắc chứng trầm cảm?
Khi phát hiện có thai, em cảm thấy khá vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cảm xúc càng ngày càng bị kéo tuột ko phanh. Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, vợ chồng em xảy ra nhiều khúc mắc, đa phần vì tính ham vui và vô tâm của chồng, bên gia đình em tuy giận chồng em, nhưng lại ko dám nói thẳng với con rể nên thành ra mẹ em mỗi lần ghé thăm em thường chì chiết chồng em, rồi mắng em ko biết dạy dỗ chồng, ko nghe lời ba mẹ để vướng vào 1 ông chồng ko ra gì, mẹ em còn chắc như đinh đóng cột rằng chồng em ở ngoài có bồ nhí dù ko có bằng chứng gì, blah blah blah. Thực sự, nếu nói 1 một cách khách quan, vì em và chồng đều chỉ mới 24t nên tính chồng còn khá trẻ con và ham vui chứ ko hẳn là ko yêu thương vợ con, em cũng biết mẹ em vì xót con nên mới nổi nóng như vậy nhưng thực sự mối quan hệ Mẹ vợ - Con rể gần như khiến em phát điên, khúc mắc với chồng + những lời nói của mẹ khiến em luôn căng như dây đàn. Gần đây em cảm thấy tâm trạng em rất tệ, sức khỏe cũng trở nên kém đi, em mất ngủ, khi ngủ thì ko thở được, bất cứ chuyện gì dù nhỏ xíu cũng khiến em cảm thấy tuyệt vọng và khóc lóc vật vã, em ko giữ được bình tĩnh khi tiếp xúc với người khác, rất dễ nổi cáu với cả khách hàng , gần đây việc buôn bán trong cửa hàng em giao khoán hết cho cô bé phụ việc, em chỉ xuất hiện cho có mặt thôi. Nhiều hôm đi ngủ, em chỉ mong ngày mai mình đừng thức dậy, cứ ngủ mãi như thế cho nhẹ lòng, em lúc nào cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm 1 chỗ hết ngày này qua ngày khác, ko có cảm giác thèm ăn hay muốn ăn bất cứ thứ gì, nhiều lúc ko ăn cả ngày vẫn ko thấy đói. 3th đầu thai kì em tăng 3kg, nhưng sang nửa tháng này em sụt luôn 2kg, hôm nay cân lại thấy sụt thêm 1kg. Em lúc nào cũng sợ hãi con mình sinh ra ko lành lặn, dị tật, khiếm khuyết, em hay tự suy diễn theo chiều hướng xấu rồi nghĩ những thứ điên rồ như kiểu, nếu con mình ko lành lặn thì mình sẽ làm gì? Em hay tự tưởng tượng ra cảnh mình tự tử rồi suy nghĩ một cách bệnh hoạn như, mình nên để con lại hay cho nó theo mình? Mình nên chết như thế nào? Nếu cắt mạch máu thì mình nên cắt trên giường ngủ hay phòng tắm? Mình có chết khi đang trên bàn đẻ hay ko? Em sợ tiếp xúc, gặp, hay nói chuyện với mẹ, nghi ngờ chồng em nhiều hơn, luôn cảm thấy đa nghi và căng thẳng. Nhưng hôm nào tâm trạng tốt thì em lại thấy rất bình thường, thậm chí vui vẻ thái quá.
Em thực sự cảm thấy sợ hãi chính mình, em ko biết mình bị tâm lý bất ổn hay mắc chứng trầm cảm khi sinh như hay đọc báo?