Chào các mẹ,


Hôm nay em đi siêu âm 22w cu Tít nhà em, nhưng nằm trên bàn siêu âm, nghe bác sỹ nói mà nước mắt cứ chảy ra...


Về nhà em buồn và lo lắm, biết là khóc lóc buồn bã sẽ không tốt cho bé, nhưng em không sao thoát ra được...


Em năm nay 28 tuổi, cu Tít là lần mang thai đầu tiên của em, em không cao (chỉ được 1m45) còn bố cu Tít thì cũng được trên 1m7...


Hồi SA 18w ở bs Thực, bs bảo xương đùi hơi ngắn (có 24mm) và bé hơi nhẹ cân (219g)


Hôm nay là bé nhà em được 22w, đi SA ở BS Trâm thì CDXĐ mới được 28mm = chiều dài xương cánh tay, ĐKLĐ 53mm, Chu vi bụng 157mm, CV đầu 195mm và cân nặng được 400g


So với chuẩn chung thì bé nhà em bị quá nhỏ và xương đùi quá ngắn, không những thế hình ảnh siêu âm còn cho thấy xương đùi cong (như hình chữ C)


Em buồn quá, không hiểu do em ăn uống có gì không tốt hay do thiếu chất, hay do tư thế nằm/ngồi... Hay do gì hả các mẹ?


Em đi đọc hết các diễn đàn, chỉ thấy các mẹ nói về con có CDXĐ ngắn... với bé nhà em, thôi thì mẹ thấp như vậy em cũng chỉ mong nó giống bố, còn nếu k được mà lại mang gen mẹ cũng đành sau này sẽ cải thiện bằng sữa và các biện pháp sau... Nhưng còn vụ xương đùi cong thì sao hả các mẹ?


Liệu có phải do em thấp quá, khoang bụng ngắn, nhỏ nên bé không có chỗ phát triển bình thường không?


Hay do em ngủ (khi ngủ em hay nằm nghiêng trái - theo các hướng dẫn trên sách vở) và hơi co người...


Em không biết phải làm sao nữa...


Liệu có cách gì nắn lại được không ạ? Hay đó là 1 dạng dị tật? Giờ em phải làm sao, các mẹ ơi các mẹ bảo em với...


Em buồn và lo quá...