Biệt thự số 8 tròn chĩnh nhà mình đã xây cao ngút với một loạt cuộc vượt cạn thành công và hoành tráng của các mẹ và các con song miu rồi, em xin mạn phép thay chị Hiarin xây biệt thự mới trước khi em cũng lên đường làm nhiệm vụ hào hùng nối gót các mẹ.


Chúc các mẹ đã sinh thật nhiệt sức khỏe, nhiều sữa cho các miu con titi hay ăn chóng lớn làm gương cho các em đuôi miu đầu rồng nhé.


Các mẹ đang mang trong mình những thiên thần bé bỏng thì chịu khó tẩm bổ để các bé con đạt đủ và vượt chuẩn, mẹ khỏe, bé cứng cáp đủ ngày đủ tháng chào đời khóc oa oa to nhất phòng sinh nha :) :)


Ngày mai ku hĩm nhà em được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi, hi vọng mọi điều suôn sẻ sẽ đến với 3 mẹ con em để làm quà mừng tân gia biệt thự mới và lấy hên cho các mẹ đi sau.


Chúc cả nhà ta luôn sung sức để xây tầng đều đều, biệt thự cao đẹp chào đón các bé con chào đời trong sự yêu thương của gia đình đại đoàn kết các bà mẹ vĩ đại nhà mình.


Link biệt thự cũ đây các mẹ:


http://www.webtretho.com/forum/f92/song-thai-song-sinh-chia-se-kinh-nghiem-va-nhung-dieu-can-chu-y-tang-8-a-937190/


Em bổ sung thêm link facebook cho các mẹ mới tham gia cập nhật tin tức và buôn bán xôm tụ cả 2 nơi nha:


http://www.facebook.com/groups/149303658485159/183630358385822/?ref=notif¬if_t=group_activity


(chị Hi nói mai là ngày Hoàng đạo thì bên em giờ này sắp sang ngày mới rồi, biệt thự đc xây ngày đẹp chắc sẽ nhiều tin vui lắm đây. Chị Hi và chị Agu cố gắng xây khóa cửa tầng 9 khai trương tầng 10 rồi hãy đi làm nhiệm vụ cao cả nhé)