Mình 34 tuổi, Vợ mình 32 tuổi, mang thai 3 lần là cả 3 lần trục trặc.


Lần 1: Thai nghi nhiễm Rubella, 50% dị tật ( mù, câm, điếc ) , 50% bé bình thường, cân nhắc dưỡng tiếp hay bỏ thai. 2 Vc mình cố gắng dưỡng bé tới cùng, bé sinh 40 tuần, nặng 3kg5, con trai, giờ đã 4 tuổi, khỏe mạnh, đang bị béo phì, quậy, lý sự và nói nhiều kinh khủng hehehe


Lần 2: 22 tuần phải giục sinh vì Bé bị Down...là bé gái nên 2 Vc bị sốc nặng. Vợ đã chọc Ối, biết kết quả 100% bé bị down nên phải để Bé ra đi.


Lần 3: ( lần này ) Song thai, bữa nay được 30 tuần 4 ngày, 1 bé 1kg850, 1 bé 1kg550. Lúc 29 tuần, 1 bé 1kg50, 1 bé 1kg, khám Bs Mỹ Ý thấy mất Sóng tâm Trương bé nhỏ nên phải nhập viện Từ Dũ theo dõi từ ngày ( 13/2 ) tới giờ ( 22/2 ). Buồn lắm, Vợ lo dưỡng thai, còn mình thì ngày 3 cử lo Cơm nước và đồ ăn cho Vợ tẩm bổ. Vợ mình chịu ăn, ăn nhiều lắm, sữa tươi 1l, sữa bầu 2 ly, Yến ngày 1 hũ, trái cây, thịt bò, thịt heo, gì cũng làm ráo vì sự phát triển 2 em bé. Lúc mới vô viện, Bác sĩ đã tư vấn là do 1 bé bị suy nhau nên hấp thụ dinh dưỡng kém. 1 là lấy 2 bé ra rồi để 2 bé đi, 2 là tiếp tục dưỡng sẽ xảy ra 3 trường hợp:


1. 2 Bé sẽ tiếp tục phát triển, đủ 34 tuần sinh mổ luôn.


2. 1 Bé ra đi, kéo Bé kia đi luôn


3. 1 Bé ra đi, 1 Bé phát triển bình thường.


Giờ cả nhà mình băn khoăn wá, chả biết làm gì ngoài việc lo cho Mẹ Bầu ăn và ăn liên tục....


Đầu thai kỳ, Vợ mình uống Prenatal 1v/ ngày tới giờ, đã tiêm Trưởng thành phổi từ tuần 28 vì biết chắc 2 bé sẽ ra sớm....


Có Mẹ nào gặp trường hợp tương tự xin chia sẻ với...


Đây là tiếng nói từ phòng 109, khu Sản A, Bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn, Mùng 4 Tết.....


Thân ái