Sơn và thạch cao có hại cho phụ nữ mang thai không?
Chào các mẹ, chị dâu mình mang thai 2 lần và đều bị sảy. Lần thứ nhất thì 3 tháng, được chẩn đoán là thai không phát triển nữa nên không thể tiếp tục để thai trong bụng, lần thứ hai thì 4 tháng rưỡi, mới đây thôi, chị mình ra máu và được chẩn đoán là thai chết lưu. Mình rất đau buồn nên muốn tìm hiểu về nguyên nhân. Chị dâu mình năm nay đã 40 tuổi, có 1 bé gái đầu lòng nay đã 3 tuổi, sanh mổ. Bé thứ hai mất lúc bé lớn 2 tuổi, bé thứ ba là sinh đôi, bác sĩ cảnh báo thai lớn sẽ ảnh hưởng đến vết mổ, nay đã mất thật rồi. Chị dâu mình và anh trai là chủ 1 xưởng sản xuất tượng, thường xuyên tiếp xúc với thạch cao và sơn màu dùng để vẽ. Nhà anh chị lúc nào cũng đầy sơn dầu dính trên tường, sàn và các vật dụng. Chị dâu không trực tiếp sản xuất nhưng luôn có mặt để quản lý, đôn đốc thợ và thường xuyên chạy tới chạy lui giữa nhà anh chị và nhà mẹ đẻ, nấu cơm mang cơm cho chồng ở cửa hàng. Mình không biết có phải những thứ này làm cho các bé bị nhiễm độc mà mất hay không? Xin các mẹ thông thái cho 1 lời khuyên.