Bà chị mình ngày hôm qua hỏi mình là tại sao không sinh con ở nhà Hộ sinh. Mình chợt nghĩ: Đúng quá, tại sao không nhỉ? Nếu kỳ khám thai và siêu âm cuối cùng co kết quả tốt, thai thuận, mẹ khỏe thì tại sao ko sinh ở nhà hộ sinh nhỉ? Vừa sạch, vừa rẻ, vừa chu đáo, nhẹ nhàng. Y tá hộ lý thì vì ít việc nên quý người lắm. Không dã man như mấy khoa đẻ thường ở các bệnh viện lớn. Cứ bảo họ có kinh nghiệm xử lý các ca khó. Nhưng với thái độ coi thường tính mạng con người( có lẽ cũng vì quá tải) thì cũng đầy ca chết người do tắc trách chứ ko phải chuyên môn kém như thường. Mà chỉ thấy tin tức các ca chết người ở mấy bệnh viện ấy chứ đã thấy ai đăng tin mấy cái nhà hộ sinh tắc trách trình độ kém gây chết người đâu nhỉ? Mấy chị hàng xóm khu nhà tớ đều đẻ ở nhà hộ sinh đều khen hết lời về dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên ở đó. Dù tiền mình bồi dưỡng họ chẳng bằng 1 nửa ở viện.
Ghớm cái lúc đẻ ấy, chỉ cần mấy bà y tá, bác sĩ nhẹ nhàng, lo lắng cho mình là mình đã cảm thấy thoài mái yên tâm hơn hẳn rồi. Nói dại nếu có chuyện gì bất thường xảy ra trong lúc chuyển dạ thì chuyển qua mấy viện sản lớn cũng gần mà đúng không?