Tình hình là vừa rồi em đi thăm bà chị kia sinh được cô nhóc được 3 tuổi rồi.
Tội nghiệp cho bé lắm các mẹ à! Trong lúc mang thai bà chị ấy không ăn uống vào mấy tháng đầu, cha mẹ và chồng thấy vậy tưởng là tự nhiên cũng không chăm chút gì khi mang thai. Đi siêu âm thì thai bình thường không dị tật gì... Và hình như cũng bị cảm cúm ở vài tháng đầu nữa.
Giờ sinh bé ra thì bé bị vi-rut gì đó ăn mất nửa mí mắt trái, câm, điếc, bệnh tim bẩm sinh (bác sĩ nói là bị vi-rut ăn trong bụng mẹ), bị bệnh gì về phổi ấy và bị mù một bên mắt.
híc.
Vì 2 vợ chồng làm công nhân nên không chăm chút gì lúc mang thai nhiều nên...thấy cố nhóc ấy mà em xót biết mấy.... Không biết có phải nghiệp chướng của bé phải trả cho kiếp trước không nữa....