Chào các chị, con trai em là kết quả của 1 năm trời em mong mỏi tính từ ngày cưới. Người ta nói em có biểu hiện đa nang buồng trứng, em chưa theo tây y nhưng có cắt vài thang thuốc nam để uống. Vài tháng sau em có thai. Ngày thử que 2v, e hạnh phúc tột cùng vì lần đầu tiên em biết thế nào là 2v. Con em là con trai, năm tỵ, ai cũng nói em may mắn, chậm nhưng chắc. Em càng hạnh phúc hơn khi ngày dự sinh của con em trùng với ngày sinh của em. Hạnh phúc trong tay rồi lại tuột mất. 1h đêm ngày con em được 30w, đột nhiên em vớ ối dù trước đó em không đau bụng hay ra máu. Em lên viện, bs nói em vỡ ối sẽ đẻ ngay trong ngày. Mặc dù người nhà tha thiết xin mổ nhưng bs không cho nói em đẻ thường. 8 tiếng sau em sinh. 30w, 1,7kg, con em vẫn cất tiếng khóc. Cháu được chuyển lên lồng ấp, thở máy. Do thất trách của bác sĩ khoa sản và khoa nhi và cũng có lẽ do con em xấu số nên cháu mất sau 6 ngày nằm lồng ấp. Từ ngày đó nỗi đau trong em vẫn nguyên vẹn, chưa lúc nào nguôi ngoai. Em có lúc gần như điên dại. Nhìn chồng mỗi lần khóc tim em quặn thắt, sữa về làm em nhớ con da diết. Em cũng mong sớm có bầu lại nhưng em cũng rất sợ lần sau có giống lần này. Các chị có chị nào giống em mà những lần sau về đích an toàn cho em xin lời khuyên để rút kinh nghiệm lần sau cũng được biết đến hạnh phúc làm mẹ trọn vẹn như các chị với ah.....