Dear các mẹ,



Việc làm mẹ đơn thân hoàn toàn xảy ra ngoài ý muốn của mình. Sau 3 tháng vất vả với nghén, với người yêu phụ bạc thì giờ mình đã ổn định và cố gắng làm những gì tốt nhất cho bé. Ngày 22/5 vừa rồi mình đi siêu âm 4D và bác sĩ bảo giống bố, nằm trên bàn siêu âm nhưng mình cười suốt vì nghĩ sau này con trai sẽ bảo vệ mẹ. (suy nghĩ hơi hài 1 chút các mẹ hen). Nhưng bác sĩ bảo mình bị thiếu ối và thiếu máu. Có lẽ từ lúc mang thai đến giờ mình chưa được uống ly sữa bầu nào. Với mức lương văn phòng 5 triệu/tháng, có lẽ mẹ con mình sẽ vất vả nhiều lắm. Cũng may là mình ở lại Công ty nên không tốn tiền nhà, tiền cơm trưa (Công ty lo cơm trưa cho nhân viên), ngoài ra máy giặt, bếp, lò nướng,...có đủ nên mình tự nấu ăn cũng đỡ. Sếp mình cũng biết chuyện và cho mình ở đó sanh em bé luôn. Vì gia đình người Trung, mẹ lại hay bị huyết áp nên việc này mình không cho gia đình biết. Sau này lựa thời điểm thích hợp mình sẽ cho gia đình biết. 23 tuần, bụng đã khá lớn nhưng mình chưa mua bộ đồ bầu nào, lựa được mấy bộ rộng rộng để mặc đi làm. Mình chưa mua sắm gì cho baby ngoài mấy cái khăn, đôi giày, balo nhận miến phí từ những hội thảo cho bà bầu. Bây giờ mình tiết kiệm để sinh và lo cho baby sau này. Vậy các mẹ nào dư đồ bầu, đồ cho baby xài rồi thì mình xin nhé. Hiện mình đang ở Phan Xích Long, Phú Nhuận. Cảm ơn cả nhà nhiều.