Mình là người không may mắn. Vợ chồng mình cưới nhau không lâu thì mình mang thai và tháng 09/2010, mình phải chấm dứt thai kỳ vì kết quả siêu âm thai “thai vô vọ” khi mình mang thai 12-13 tuần. Đau đớn lắm, nổi đau thể xác và cả nổi đau tinh thần. Khi siêu âm, kết quả thai vô sọ, gia đình mình không ai tin cả. Mình đã đi siêu âm 03 bệnh viện và kết quả là giống nhau và mình đã phải làm thủ thuật ở Bệnh viện Từ Dũ. Mình có hỏi Bác Sĩ, nguyên nhân do đâu mà như vậy trong khi vợ chồng mình hoàn toàn khỏe mạnh? Bác Sĩ có nói: không biết nguyên nhân do đâu, giờ muốn tìm nguyên nhân thì phải mất nhiều thời gian và rất tốn kém. Và nay, đúng vào thời điểm năm rồi, mình mang thai. Con ngày ngày lớn lên trong tình yêu thương của Ba Mẹ, Ông bà Ngoại giành nuôi cháu sau khi sinh ra. Dì dượng nói khi đầy tháng sẽ đãi Nhà hàng. Nhưng, …. Bạn biết không? Tháng 09/2011, mình siêu âm thai lúc 12-13 tuần, Nhìn thấy Con có tay, chân, bụng và có cả xương sống nữa. Mình hạnh phúc đến nhường nào nhưng kết quả siêu âm “ thai vô sọ”. Bạn biết không, mình khóc ngất trên giường siêu âm. Mình đã hỏi tại sao? Tại sao vợ chồng mình rất khỏe mạnh? Tại sao Con lớn lên trong biết bao nhiêu tình yêu thương? Tại sao? Và mình lại phải làm Thủ thuật tại Bệnh Viện Hùng Vương. Bác Sí nói lần đầu có thể xui rủi. Nhưng đã 2 lần như vậy, thì chắc chắn là có vấn đề nên đã tư vấn vợ chồng mình làm xét nghiệm Nhiễm sắc thể cho Con và cả Ba Mẹ xem nguyên nhân có phải đột biến trong quá trình mang thai hay không? Kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường cả Con và cả Ba Mẹ. Và xét nghiệm chỉ dừng lại ở đó, vì Việt Nam mình chỉ có thể làm đến đó thôi. Bạn biết không, mang thai 2 lần kết quả đều vô sọ mà không biết nguyên nhân tại đâu. Vợ chồng mình gần như tuyệt vọng. Trong khi Nội, Ngoại 2 bên đều có con cháu đề huề có gì bất thường đâu. Mình tuyệt vọng lắm. Lần thủ thuật này mình phải trải qua 3 lần thủ thuật vì thai quá lớn và sót nhau. Từ khi biết mình mang thai, mình đều khám và siêu âm thai đều đặn. Nhưng phải đến 12-13 tuần, siêu âm mới biết được dị tật. Thai vô sọ không phải là thai vô não, hoàn toàn có não bình thường nhưng không có vòm sọ nên Con sẽ không sống được. Đó là lý do phải chấm dứt thai kỳ. Các mẹ, giúp mình với.