Chào các mẹ. chuyện của em mới xảy ra được gần 1 tuần.
Vc em kết hôn được 7 tháng, em đã chủ động tiêm phòng đầy đủ trước khi kết hôn.
Từ khi biết có thai, ngoài quan tâm đến chế độ dinh dưỡng em có đi siêu âm ở các thời điểm quan trọng: 5 tuần: thai vào tử cung và nghe được tim thai, 10 tuần: đã thấy hình dạng đầy đủ trên màn hình siêu âm, thấy rõ cả 2 chân 2 tay xòe ra, bác sỹ kết luận hoàn toàn bình thường . 12 tuần : đi siêu âm đo độ mờ da gáy thì nhận được tin dữ, các chỉ số đều bình thường, riêng đầu bé xương hộp sọ không có sự liên kết, thấy khối não thoát ra ngoài; Kết luận: thai vô sọ ; bác sỹ chỉ định đình chỉ thai nghén. Hôm biết được tin là ngày cuối tuần, trời mưa to và lạnh, đi khám thêm ở vài nơi - cùng một kết quả; 2 vc về nhà ôm nhau khóc, là đứa con đầu lòng, k thể giữ con lại - đau đớn vô cùng. Chờ đến đầu tuần, để vào bệnh viện khám lại... Đến bây giờ , chuyện đã qua , vc mình đã cố gắng lo chu đáo cho bé, đã gửi bé lên chùa, và cầu siêu cho bé, nhưng thực sự vẫn rất buồn.
Hôm nay e vào diễn đàn chia sẻ với các mẹ, và rất mong nếu mẹ nào có cùng hoàn cảnh với em có thể cho em lời khuyên và kinh nghiệm để trước hết e có thể vững vàng hơn và có hiểu biết để không bao giờ gặp phải hoàn cảnh đau lòng này nữa. Cám ơn các mẹ.