Các mẹ ơi em mới 20t và lần đầu làm mẹ nên các mẹ cho em hỏi:


-Em đi bắt mạch ở ông Lang Sử Đội Cấn 11w1d ông ý bảo chửa con trai,chửa thấp,có dấu hiệu bị động thai..sợ quá phải phi ngay ra bv Hồng Ngọc khám thì bsi bảo em bé bt ko thấy dấu hiệu động thai gì cả,bsi còn bảo khả năng con trai


-17w6d vẫn sâ ở bv Hồng Ngọc bsi bảo con trai


-Đến 21w đi sâ ở bs Lê Thế Vũ bên bv PSHN ( vì em dự định đẻ ở đấy ) thì bảo em bé khép chân nên ko nhìn thấy gì-->khả năng con gái


-22w đi sâ 4d ở bv Hồng Ngọc thì bsi vẫn bảo 100% zai...còn cho xem chim của bé,chụp ảnh lại rồi đánh dấu mũi tên các kiểu


-25w5d đi sâ ở bên bs Vũ thì bsi bảo chưa nhìn thấy con trai đâu,khi nào nhìn thấy con trai thì bsi bảo


-->Các mẹ cho em hỏi thế bé nhà em là trai hay gái ah??


Từ lúc có bầu đến h trộm vía e ko bị nghén ngẩm gì cả,ăn uống được,mặt mũi cũng ko bị thay đổi gì nhiều so vs hồi con gái...đến nay e đã tăng đc 7kg..cái bụng ms chỉ lồi lồi ra trc như quả dưa hấu dựng ngược lên ý:))


Em hiện tại là single mom nên vấn đề con trai hay con gái cũng ko quan trọng nhưng em vẫn muốn muốn để còn đi mua đồ cho con chứ ko đẻ con trai mà bắt nó mặc đồ của con gái hoặc ngược lại thì buồn cười chết!hihi