Cac mẹ ơi cho e hỏi có mẹ nào có kinh nghiệm siêu âm ở các phòng khám tại HP :)
E thì thấy ở chỗ cô Vương Thủy - Cát Dài cẩn thận đợt hơn 12tuan e đi sa, ở đó tư vấn rất tận tình. Nhưng đợt đó e hỏi e bé có giống mẹ k thì cô ấy bảo bh chưa rõ. Thế mà chị ở chỗ làm e pảo hơn 11tuan siêu âm ở chỗ Bs Sơn đã thấy rõ là boy or girl rồi.
Tuần 13 e đi siêu âm ở chỗ Bs Diệp-Lê Lợi chủ yếu đê xem bé giống ai cho đỡ hồi hộp. E hổ
E hỏi là con gái ah? Bsy pảo uk, con gái. Liệu kqua chính xác chưa các mẹ nhỉ? Bà chị e thì pảo Bsy Diep h già, mắt mũi kèm nhèm rồi nên chưa chắc đâu. Còn e thì thấy lúc sa, bé cứ co chân vào nên cũng chẳng thấy ji cả. Mà cả 2 bà chị e kế Bsy Diệp lúc đầu siêu âm cho bà đấy con trai, sau 16t đi sa lại là con gái. Và 1 bà cũng thế. Nhưng chưa thấy có trường hợp nào sa gái mà ra trai cả.:)
Chắc e đợi đến 16t đi khám lại theo lịch cho nó rõ quá. H cứ hồi hộp đợi kq thôi.hic hic