Em hiện đang mang thai tuần thứ 16, đây là nhóc thứ 2 nhà em, bé đầu là bé gái nên cũng bị gây sức ép sinh ng nối dõi cho gia đình chồng lắm, biết rằng con nào cũng yêu, con nào cũng là máu mủ của mình, nhưng hi vọng mẹ nào nằm trong hoàn cảnh của em mới hiểu được ạ.
Lúc thai 12 tuần em và chồng xuống dốc sản phụ, siêu âm ở phòng khám bác sĩ Vỹ, nhưng lại được bác sĩ Diệu Linh siêu âm, sau khi đọc 1 số thông số, bác sĩ nói là giống bố rồi, và còn chỉ cho xem quả ớt của em bé, nhưng trc khi bác sĩ nói thì vợ chồng em cũng có thấy cái mẩu mẩu đó rồi.
Thế nhưng hôm kia, em lại xuống đây siêu âm lại ( nhà em tận Thái Nguyên cơ), đường xa vất vả, lại bị cảm ở bến xe Mỹ Đình nữa, mãi mới đi nổi vào đến phòng khám. Nhưng lần này, thai 15 tuần 3 ngày, vẫn chị Linh siêu âm, chị bảo em là, trước chị bảo thế nào nhỉ? em bảo là chị nói giống bố, thì chị ấy bảo em là: lần ày thì giống mẹ rồi.
Em buồn quá các mẹ ạ, nhà em đi canh trứng và qh đúng ngày rụng trứng luôn, về đến Thái Nguyên, em siêu âm lại ở 5 chỗ khác nhau, vẫn là con gái.
Em muốn hỏi các mẹ là, liệu em còn hi vọng nữa ko? Nói thật, em ko muốn bỏ con đi đâu...nhưng gđ chồng em và chồng em bảo bỏ đi, đã bắt em làm thủ tục hôm nay, thứ 7 này bỏ rồi, các mẹ cho em lời khuyên với, giờ em khổ tâm lắm, các mẹ hiểu và đừng chửi em vì sống với gđ chồng cổ hủ, lạc hậu kinh khủng, phải nói rằng trần đời em chưa gặp bao giờ, lúc em đẻ đứa đầu, siêu âm trai, đẻ ra gái họ hắt hủi, đánh đập em dữ lắm, còn đuổi mẹ con em đi đúng đêm giao thừa nữa, may mà chồng em về kịp, nhưng chồng em thì con trưởng họ, cũng nhu nhược và ko bảo vệ được em đâu. Gi ờ em chỉ còn cách phá thai thôi, chứ ko làm thế nào được. Các mẹ cho em hỏi, thai to như vậy, chỉ gây đẻ non đúng ko???và nguy hiểm ntn ạ??
Liệu các bác sĩ có nhầm ko ạ??em giờ ngày nào cũng đi khắp các phòng khám, bệnh viện chỉ hi vọng có 1 nơi nói cho em là nghi ngờ trrai thôi để em còn có lý do cứu con em được! Các mẹ thông thái, cho em lời khuyên, mấy hôm nay mẹ buồn, khóc, con em cũng biết hay sao ý, nó ko cục cựa, đạp mạnh như mọi ngày nữa, hình như nó biết nó sắp ko còn đc ở trong cái bọc ấm áp của em mấy ngày nữa, mẹ con em như cá trên thớt rồi..em biết con em nó đang hi vọng như em, đang cầu cứu giống như em lúc này