Siêu âm 12 tuần 3 ngày - con gái, nhau bám trước, thấp. Bsi vừa phán con gái 1 cái là thấy choáng váng liền.....
Em vừa đi siêu âm 4D tuần 12 ở 125 Thái Thịnh, dù đã củng cố tư tưởng trước bằng việc con trai hay c gái mình cũng yêu như nhau nhưng cứ nghĩ đến câu nói của ông xã " Anh thích con trai hơn" Em lại khóc thương em bé quá. Nó chưa ra đời mà đã bị người lớn phân biệt trai gái. Bác sĩ nói nhau của em bám mặt trước mà lại thấp xuống nên khó nhìn giới tính nhưng vẫn phán là con gái. Em thì tin vào máy móc, vì siêu âm phòng Vip ( được quảng cáo là máy xịn hơn phòng thường). Giờ thấy buồn buồn, dẫu em có yêu con đến mấy nhưng bố nó không thương yêu nó nhiều thì cũng tội nghiệp em bé lắm. Đã thế, tối quá,muộn rồi nhưng anh xã còn gọi điện tâm sự với một chị cùng cơ quan, nói năng dặn dò nhau rất cẩn thận nhẹ nhàng ngay trước mặt em để hôm nay 2 người ấy đi công tác cùng nhau. Em tủi thân vô cùng, chẳng biết có phải vì mình mang thai bé gái không nữa. Các chị giúp em xem giờ phải làm thế nào? Mấy ngày nay em cứ khóc suốt, OX thì đi công tác chưa về....:Sad: