Giúp em với các mẹ, các chị ơi. Tết sắp đến rồi, bao nhiêu thứ phải lo. Ngoài các khoản cơm áo gạo tiền giống mọi người em còn vấn đề này gay cấn quá, mọi người giúp em với.


Tình hình là tết này em phải về quê chồng ăn tết mà em lại đang bầu bí. Tính đến lúc về quê ăn tết thì em bé được khoảng gần 10 tuần tuổi. Quê chồng em ở Hải Hậu - Nam Định. Bọn em có mấy phương án: Hoặc là đi ôtô, hoặc là đi xe máy, hoặc là 1/2 đường đi = ôtô, còn lại lại đi bằng xe máy.


Nhưng em lo quá:


+ Đi ô tô thì em say xe lắm, nôn oẹ cả chặng đường là chắc chắn.


+ Đi xe máy thì đường rất xóc, đặc biệt là quãng đường từ thành phố ND về huyện Hải Hậu. Lần trước đi mà đau ê ẩm hết cả người, nhiều lúc tưởng không chịu nổi, chưa nói là giờ em lại đang bầu bí thế này....:Sad:


Có đứa bạn em bảo, bạn của bạn ấy đi xe máy về quê (hơn 100km) xóc quá, nên đã không giữ được em bé trong bụng, em sợ lắm...huhu...


Các mẹ, các chị chỉ giúp em với, đi như thế có ổn cho em bé không? Say xe có ảnh hưởng gì đến baby không ạ? Em lo lắng quá các chị ơi.....