Sắp sinh công chúa, làm sao để tránh ẩm ướt vào mùa nồm?
Mới chớm giao mùa nhà cửa đã bắt đầu có hiện tương ẩm thấp và mốc meo, chỉ còn dăm tháng nữa là e sinh con hĩm rồi, lần này sinh vào Tết, khí hậu nồm và ẩm khủng khiếp.Nghĩ mà lo lắng quá, sợ cái ko khí ẩm thấp, con dễ bị bệnh hô hấp, rồi hãi nhất đoạn quần áo, xô tã thay rẩm rập cả ngày,ko máy nào, tay chân nào giăt cho xuể, nhà e lại chỉ dùng máy giặt lồng đứng, ko có máy sấy, phen này có lẽ phải đầu tư 1 cái máy sấy quần áo cho ra hồn chứ cứ mưa dầm gió bấc Tháng 2, tháng 3 thì ko hiểu là nhà e giăng góc nào cho hết núi quần áo của con bé? chưa kể quần áo của thằng anh, của bố mẹ thay ít cũng 2 bộ/ngày rồi khăn tã hằm bà lằng. Lần trước sinh thằng anh e ko xoắn xít vì sinh vào mùa thu, thời tiết nhẹ nhàng, khô ráo mà vẫn ấm nắng, quần áo phơi khô trong ngày.
E mở top đế tham khảo ý kiến các mẹ đã và đang dùng máy sấy quần áo, cho e đôi lời tư vấn xem máy sấy nào tiên dụng và rá rổ hợp lý nhất trên thị trường hiện nay.