Mang thai 9 tháng 10 ngày, một lần sinh nở, tất cả đều là thử thách với người phụ nữ mang thai
Cơ thể họ phải chịu đựng những cơn đau rất lớn khi chuyển dạ, tâm lý càng phải chịu đựng áp lực lớn hơn, kèm theo đó là nhiều trường hợp khẩn cấp, chỉ cần một biến chứng nhỏ cũng có thể nguy hại đến tính mạng. Do đó nhiều sản phụ yêu cầu chồng vào phòng sinh cùng vợ để có thể giúp họ bình tĩnh sinh con.
Khi phụ nữ mang thai sinh nở thì việc có chồng ở bên cạnh là điều vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của thai phụ, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sinh nở. Nhưng không phải người chồng nào cũng có thể vào phòng sinh cùng vợ.
Ảnh minh họa (Nguồn Aizw)
Cô Xuân làm nhân viên kế hoạch trong một công ty quảng cáo và gặp chồng trong một bữa tiệc của công ty. Cả hai cảm thấy hợp nhau nên nhanh chóng yêu nhau và xác nhận mối quan hệ. Trong suốt mối quan hệ, người yêu cô rất quan tâm và chu đáo, họ chưa bao giờ cãi nhau. Điều này khiến cô Xuân cảm thấy rằng anh ấy là một người đàn ông có thể giao phó cả đời, vì vậy khi người yêu bàn đến chuyện hôn nhân, cô đã sẵn sàng đồng ý.
Sau đám cưới, hai người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Nhưng người chồng lại mất đi một chút bao dung với vợ, và thường xuyên phàn nàn một số chuyện vặt vãnh. Cô Xuân cho rằng chồng chịu nhiều áp lực trong công việc nên cô không nghĩ ngợi nhiều. Cách đây không lâu, hai người quyết định có con.
Ảnh minh họa (Nguồn Twdaily)
Nhưng khoảng thời gian mang thai thực sự khó chịu, những cơn ốm nghén, đau lưng, vào nhà vệ sinh vào nữa đêm.. khiến người mẹ ngày càng xuống sắc. Người chồng thì không tâm lý, lúc nào cũng mắng vợ đi vệ sinh trong đêm khiến mình mất giấc ngủ, nấu ăn thì mặn, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn thường xuyên cãi vã, thậm chí cô Xuân còn hối hận vì đã có đứa bé. Nhưng đây là máu thịt của chính mình, mẹ bầu tự an ủi rằng khi có con rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Một em bé xuất hiện sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Vậy nên gần đến ngày sinh, cô đã yêu cầu chồng cùng vợ vào phòng sinh để cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc con yêu chào đời.
Nhiều ông chồng vào phòng chờ sinh vẫn khư khư bấm điện thoại (Ảnh minh họa, nguồn Ksiana)
Người chồng ban đầu từ chối, nhưng theo yêu cầu lặp đi lặp lại của vợ, anh đã đồng ý. 3 ngày trước ngày dự sinh, cô Xuân vỡ ối, chồng vội đưa vào bệnh viện đã đăng ký trước.
Tuy nhiên, vì sinh con so nên việc chuyển dạ kéo dài. Sự đau đớn khi sinh con vượt quá tưởng tượng của mẹ bầu, cô không kìm được mà bắt đầu la hét. Trong phòng chờ sinh, người chồng vẫn đang nghịch điện thoại. Thấy vậy, sản phụ bắt đầu nóng nảy và quay sang hỏi chồng có thể tạm ngưng dùng điện thoại được không. Con sắp chào đời, vợ thì đang đau đẻ mà chồng vẫn có thể vô tâm đến thế ư? Sản phụ vừa nói vừa thở dốc vì các cơn co thắt dồn dập, trước đó 5 phút y tá đã kiểm tra và bảo rằng cổ t.ử cung vẫn chưa mở hết.
Bất ngờ người chồng đứng dậy chửi bới và yêu cầu vợ ngậm miệng lại. Vừa đau bụng đẻ vừa tức giận, cô Xuân cãi lại chồng. Không ngờ người đàn ông sắp lên chức bố tính tình lại nóng nảy bộp chộp, vung lên cho vợ một cái tát mạnh tay.
Cái tát này khiến sản phụ sững sờ và cô liên tục ôm mặt khóc, dường như cơn đau đẻ dồn dập cũng không bằng sự thất vọng đỉnh điểm ngay lúc này. Những bà đẻ khác và thân nhân trong phòng chờ sinh cũng nhìn cô đầy ái ngại, một y tá bước đến và yêu cầu chồng cô Xuân bước ra ngoài ngay.
8 giờ đồng hồ sau sản phụ cũng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Gia đình hai bên cũng có mặt để chào đón đứa cháu đầu lòng. Cô Xuân đã chọn một gói chăm sóc sau sinh trong bệnh viện cao cấp hơn, có phòng nghỉ ngơi biệt lập, có người chăm sóc em bé để không phiền đến cha mẹ hai bên. Khi nghe đến giá cả, chồng cô Xuân định quay sang mắng vợ phung phí thì cô chỉ cười lạnh nhạt: “Chúng ta ly hôn đi, tôi chịu hết nổi rồi”
Ảnh minh họa (Nguồn Mababy)
Chồng sản phụ há hốc mồm nghĩ vợ đùa, bố mẹ cô Xuân thì tôn trọng ý muốn của con gái, cũng đã nghe về hành động của con rể, sợ con lên cơn hậu sản nên cũng chẳng nói gì. Bố mẹ chồng thì nhất thời không nghĩ ra chuyện gì, thấy con trai đứng trợn mắt trợn mồm thì cứ nghĩ rằng người lần đầu làm cha đang bối rối. Chỉ một mình cô Xuân biết rằng, lẽ ra điều này phải làm sớm hơn, ngay khi cô thấy được sự thay đổi của người chồng sau khi kết hôn.
Cảm xúc của sản phụ trong quá trình sinh nở là rất quan trọng, và mục đích của người chồng theo vợ vào phòng sinh là đồng hành và an ủi, không gây gổ và làm tổn thương vợ. Những người có những đặc điểm này thì tốt nhất không nên vào phòng sinh:
1. Tính tình nóng nảy
Mỗi người đều có một tính khí khác nhau, và đôi khi một điều nhỏ nhặt cũng dễ nổi nóng. Phụ nữ mang thai vốn dĩ rất căng thẳng trong quá trình sinh nở và phải chịu nhiều áp lực tâm lý, lại phải chịu những lời trách móc, xúc phạm của người chồng khó tính, không thể không ảnh hưởng đến tâm trạng. Sự xúc động sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của thai phụ và trẻ sơ sinh.
2. Hay lo lắng
Người chồng hay lo lắng quá độ trong phòng sinh sẽ mang đến những cảm xúc tiêu cực cho mẹ, thấy chồng lo lắng hơn mình, ngoài việc sinh con còn phải chăm lo an ủi chồng. Điều này thật sự rất ngược ngạo.
3. Sợ máu
Quá trình sinh nở vô cùng căng thẳng, người chồng vì sợ hãi mà ngất xỉu hay khóc lóc cũng sẽ ảnh hưởng đến phòng sinh. Bởi nơi đây là nơi bác sĩ sẽ tập trung vào sản phụ và em bé, không phải là chồng sản phụ.
Nếu không thể cùng vợ chứng kiến sự ra đời của con, hãy lặng lẽ cầu nguyện cho vợ mình bên ngoài phòng sinh. Sự vắng mặt của ông chồng đôi khi còn có ích hơn sự có mặt nhưng không làm được điều gì tốt cho vợ cho con, chẳng hạn như anh chồng chị Xuân trên đây.
