Ra máu lẫn khí hư do viêm âm đạo, cổ tử cung khi mang thai
Chào các chị.
Em thấy hầu hết bà bầu khi mang thai đều có viêm âm đạo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Em xin đươc chia sẻ tình trạng của em thế này và muốn biết xem có chị nào từng như em mà sinh con êm đẹp chưa.
Trước khi lấy chồng, có thai em đã bị viêm LTCTC, viêm âm đạo và đã thử dùng một số loại thuốc nhưng hết thuốc là tái lại. Nản quá em để vậy thì lại có thai sau một thơi gian khá dài. Đúng là có viêm, quan hệ vơ chồng cũng như việc thụ thai có khó hơn nhưng không phải là không thể. Các bà các chị mình ngày xưa, hoặc những ngươi phụ nữ có điều kiện sinh hoạt không đươc tốt hiện tại, nhiều ngươi cũng viêm nhưng họ vẫn đẻ xòn xòn đấy ạ.
- Khi có thai, em bị viêm nặng từ tuần thứ 9. Dấu hiệu là khí hư ra màu vàng, đặc, nhiều khi ra thành cục cục như bột mì, mùi hơi tanh.
- Tuần thứ 17 em đi khám bác sĩ, soi tươi kết luận em bị viêm do trực khuẩn gram âm và nấm. Bác cho em đặt thuốc gì mà 1 tuần 1 viên, đặt 2 viên như vậy cộng thêm uống kháng sinh (Loại bà bầu dùng đươc). Kết quả, em hết hẳn. Khí hư trong, không ngứa không hôi.
- Tuần 19 em lại phải ghé bác sĩ vì thấy khí hư ra lẫn vơi chút máu khi hồng, khi nâu. Bác sĩ khám và cho biết do em bị viêm nên giơ niêm mạc dễ bị tổn thương. Chỉ cần chạm vào để khám, vận động chút là đã ra máu rồi. Cứ giống như hồi chưa bầu, vì viêm âm đạo sẵn nên một số ngươi khi quan hệ tình dục sẽ thấy ra máu ấy ạ. Rồi bác sĩ không cho thuốc gì, chỉ dặn dò đi lại cẩn thận nhẹ nhàng và giữ để tránh viêm lên cổ tử cung gây nhiễm trùng ối, nguy hiểm cho em bé, có nguy cơ sinh non.
- Lại lần nữa, em ghé bác sĩ ở tuần 22, khám thai kết hơp kiểm tra xem vì dịch âm đạo lại bị vàng, hơi hôi, khi thì trắng chứ không còn đươc trong như lòng trắng trứng. Trong những tuần này, cứ 2-3 ngày em vẫn bị ra máu hồng lẫn khí hư (khác máu động thai nha các mẹ, bs nói động thai thì sẽ kèm đau bụng). Lần này lại viêm do ít nấm, tạp khuẩn gram âm và clue cell. Bác sĩ lại cho thuốc đặt 7 ngày.
=> Cho tới bây giơ thi thoảng vài ngày em vẫn còn ra máu lẫn khí hư, dù cho vận động rất nhẹ.
Có chị nào từng bị viêm nặng như em mà vẫn đón con chào đơi mẹ tròn con vuông không ạ? Em lo quá.