Chào các mẹ thân yêu.


Mình hiện đang mang thai tuần thứ 9,mình tính về Việt Nam vào tháng này.Từ hồi có bầu,tính tình thay đổi thất thường,ăn uống cũng vậy. MÌnh hiện đang sống cùng chồng tại Nhật,chỉ có 1 mình,mình buồn và nhớ nhà lắm.Định về trong thời gian thai nghén này để được gần gia đình. Có những lúc nhớ nhà đến phát khóc, ngồi tu tu như đứa trẻ. Biết như vậy là k được, ảnh hưởng đến con,nhưng k thể chịu được thì cả ngày k nói chuyện với ai được.Chồng mình thì đi làm về muộn...


Cho mình hỏi có mẹ nào có kinh nghiệm đi xa bằng máy bay trong khoảng tuần thứ 9 đến 12 k ạ? Giúp mình với, bác sĩ nói là k nên đi xa vào thời gian này,mình cũng biết vậy,nhưng cứ chịu đựng thế này thì lại làm khổ con,muốn nghĩ tích cực cũng k được, tinh thần mẹ thế này có khác gì ăn uống k đủ chất đâu...


Mình đi hết 6h máy bay và 1h về đến Hà nội.Mình cũng chỉ biết trường hợp bà bầu k nên đi bằng máy bay sau tháng thứ 7,còn 9 tuần thì k rõ...


Mong mẹ nào đã từng đi máy bay trong thời gian này hồi âm cho mình biêt với... Cám ơn các mẹ rất nhiều...