Mang thai 3 tháng đầu là thời gian hồi hộp và quan trọng nhất.


Cảm giác đấy e cũng đã được trải qua rồi các mẹ ạ.


Lúc đầu e đi siêu âm thì bác sĩ bảo em bị dọa sảy thai, có nhiều tụ dịch. Lớp tụ dịch vừa dày mà lại vừa dai nữa, khả năng giữ chỉ là 50 /50 thôi.


E nghe thấy bảo thế mà buồn ơi là buồn ý. Sau có người mách đến bác Tuấn vì bác mát tay lắm.


Bây giờ thì trộm vía rồi các mẹ ạ. Mặc dù vẫn còn ít ít tụ dịch nhưng bác bảo không còn đáng ngại nữa mà e thở phào. Trộm vía, trộm vía các mẹ ạ