E đọc 2 topic về hv và psqt rồi nhưng lang mang wá e ko bik làm sao cả.


Em định sẽ đi HV nhưng thấy đông quá. Nên thật lòng muốn đu psqt vì ở nhà chị toàn sanh ở đó.


Em vào Hv khám thấy bị bỏ bê quá. Là đứa đầu nên em thấy lo sợ kinh khủng.


Nhưng gạch nổi đi psqt em vẫn đủ khả năng nhưng nếu có biến cố phải mổ thì chi phí rất cao.


Đẻ xong thì tội ox lắm. Mà đi hv thùi cứ lo lắng bất an ...


Mấy chị cho e lời khuyên với . Em cũng 37w rồi. Mà chưa tập trung vào chổ nào cả cứ vất va vất vưỡng. Thai thò khỏe mạnh tốt hết ah